“Đức Giê-su đi từ làng này
qua làng kia”
Hành trình “ra đi” còn mời gọi tôi đến và chia sẻ cuộc
sống với người dân nơi đây, ở nhà của họ, ăn thức ăn của họ, sinh hoạt và chia
sẻ đức tin với họ… tất cả mọi việc tôi đều cảm thấy có sự hiện diện của Chúa,
Chúa hiện diện cách đơn sơ, nồng ấm và đầy tình yêu thương của con người nơi đây. Tuy không hiểu ngôn ngữ của họ nhưng
cách tiếp đón, chia sẻ của họ làm tôi cảm
nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của hành trình truyền giáo. Họ không giàu có
nhưng luôn muốn chia sẻ cho người khác đặc biệt là cho chị em chúng tôi, họ
chia sẻ cho chúng tôi từ cọng rau dền, bịch gạo, miếng mít…Những hành động đó của
họ tác động đến bản thân tôi, mời gọi tôi cũng hãy cho đi như vậy, cho đi tất cả
với lòng chân thành và niềm vui như Chúa đã ban cho tôi mọi điều tốt đẹp nhất.