HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


ENDM TÔNG ĐỒ MÙA VỌNG 2024


Mỗi khi người biết thương người

Bằng tin yêu nâng niu điều nhỏ xíu trao đi

Nhỏ xíu nhưng xiêu lòng nhau.”

 

Như mọi năm, vào mùa Vọng, lưu xá ENDM chúng con lại được lên chuyến xe tông đồ, để có thể đến, gặp gỡ và trao đi yêu thương đến những người khó khăn, kém may mắn hơn. Và năm nay, chúng con đến với Trại phong Bến Sắn (Bình Dương), nơi các bệnh nhân mang di chứng của bệnh phong - căn bệnh quái ác đã khiến biết bao người sống trong cảnh đau thương, tủi khổ.

 

Đến với trại phong, chúng con được tiếp xúc, được lắng nghe những câu chuyện cuộc đời của các bệnh nhân, đa phần đều là những ông bà, cô chú lớn tuổi; có những người may mắn vẫn còn người thân chăm sóc, cũng có người chỉ còn lại một thân một mình. Họ không những phải đối mặt với đau đớn, bệnh tật, mà còn sống trong sự cô đơn, tủi hờn và sự kỳ thị của xã hội… Chúng con đến đây để đồng cảm và sẻ chia những đau đớn cùng họ, có thể không phải là nỗi đau thể xác, nhưng phần nào cũng thấu hiểu được nỗi đau nơi tâm hồn.

 

Đối mặt với căn bệnh quái ác, họ đành phải gác lại những dự định cuộc đời, những hoài bão trong tương lai với bao luyến tiếc. Nhưng, sâu thẳm trong đôi mắt họ vẫn le lói những tia hy vọng, đôi môi vẫn nở nụ cười thật tươi với chúng con, có lẽ, đó chính là nụ cười hạnh phúc, là niềm vui khôn tả khi cảm nhận được sự ủi an, sự ấm áp của tình người.

 

 Nhìn thấy hoàn cảnh của các ông bà, cô chú, chúng con mới cảm thấy mình quá may mắn, qua đó, chúng con lại càng thấy khâm phục họ hơn vì bao đớn đau mà các bệnh nhân đã phải trải qua. Nếu có thể vẽ bức tranh, chúng con chắc chắn sẽ vẽ nên một tương lai mới cho các bệnh nhân nơi đây. Vẽ nên đôi chân vững, đôi tay khỏe và cả đôi mắt sáng. Liệu có thể đánh cắp thời gian để mang lại một cuộc đời mới cho các bệnh nhân?

 

Chúng con muốn góp những điều nhỏ xíu mỗi ngày để tạo nên những điều phi thường. Nhưng chỉ riêng chúng con thì không thể tạo ra được những điều phi thường mà rất cần sự góp sức của tất cả mọi người, cho dù chỉ là một chút cũng giúp cuộc sống của họ sang trang.

 

Soeur Cúc có nói: “ Không phải Chúa không yêu thương họ, mà là vì Ngài trao cho chúng ta mỗi người một thập giá khác nhau…”. Nhìn lại bản thân mình, chúng con mới thấy thập giá của mình còn quá đỗi nhẹ nhàng so với các bệnh nhân. Chúng con cảm thấy bản thân còn may mắn hơn biết bao người ngoài kia, và càng biết ơn, trân quý những gì Chúa đã tặng ban cho mình.

 

Và chúng con biết người tốt ngoài kia thì nhiều lắm. Cùng với những yêu thương, những hạnh phúc, những món quà được trao đi chúng con cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ân nhân đã cùng chúng con góp những điều nhỏ xíu để tạo nên những điều nhỏ xíu phi thường. Nguyện xin hồng ân của Chúa Hài Đồng tuôn đổ trên quý ân nhân thật dồi dào trong công việc cũng như trong đời sống để quý ân nhân tiếp tục đồng hành với chúng con.


Sinh viên Lưu xá  Đức Bà Truyền Giáo, ENDM

Kỷ niệm chuyến Tông đồ Mùa Vọng 2024

Trại phong Bến Sắn

(ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương)