Nhân
ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con được sơ phụ trách tổ chức cho một
buổi tĩnh tâm cùng với các bạn nội trú ở cộng đoàn Thị Nghè vào ngày 07/12/2024.
Nhờ sự giảng dạy của sơ, chúng con mới hiểu rằng Mẹ Maria là một người tuyệt vời
và vô nhiễm nguyên tội. Chúng con rất ngưỡng mộ Mẹ. Chúa đã giữ cho Mẹ được
trong sạch vẹn tuyền.
Bước vào mùa vọng, chúng con được hai sơ bên
lưu xá ENDM của dòng Đức Bà Truyền Giáo tạo điệu kiện cho chúng con được đi một
chuyến tông đồ, tại bệnh viện Bến Sắn cùng với các chị sinh viên.
Qua buổi tĩnh tâm chúng con cũng cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria về chuyến đi Tông Đồ ngày mai. Xin cho chúng con biết yêu thương và đón nhận những người bệnh tật, như cách Mẹ Maria đón nhận Chúa Giêsu. Đợt trước chúng con cũng được đi một lần rồi, nhưng mà chúng con sợ vì đợt đó họ bị lở loét và tâm thần, chúng con chỉ dám đến với những người bình thường và các em nhỏ. Nhưng Chúa đã ban cho chúng con những gì mà chúng con đã cầu nguyên với Chúa tối qua, và hôm nay chúng con đi, chúng con không còn sợ nữa. Không chỉ vậy chúng con còn vui vẻ và ngồi tâm sự với các cô chú, nghe cô chú kể về hoàn cảnh và cuộc sống của mình. Có nhiều cô chú không có gia đình , người thân, có người thì mất chân, người thì mất tay, thậm chí đôi mắt không còn nguyên vẹn. Hầu hết các cô chú đều mắc bệnh phong cùi rất khó cho việc đi lại và hoạt động . Chúng con không có vật chất nhưng chúng con sẽ cổ vũ tinh thần và cầu nguyện cho cô chú.
Nhờ có chuyến đi đó mà chúng con nhận ra rằng bản thân còn may mắn hơn bao người khác. Qua đó chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con, một con người toàn vẹn, có người thân có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Xin Mẹ Maria soi sáng cho chúng con để chúng con biết noi gương Mẹ và sống đẹp lòng Chúa . Đặc biệt trong mùa vọng này, chúng con sẽ sửa đổi lại bản thân mình, bằng cách sống khiêm tốn, luôn tỉnh thức, đọc kinh, cầu nguyện và chuẩn bị một máng cỏ trong tâm hồn thật êm ấm để đón Chúa Giêsu Hài Đồng ngự xuống .
Chúng con cảm ơn các sơ đã giúp chúng con có một
buổi tĩnh tâm, đã cho chúng con tham gia một chuyến tông đồ thật ý nghĩa trong
mùa vọng, nhờ đó chúng con học được từ Mẹ Maria cách sống đẹp lòng Chúa; biết lắng
nghe và chia sẻ với tha nhân; biết sửa mình để đón Chúa.
14.12.2024
Nhóm Nội trú ĐBTG Thủ Đức