Mãi mãi không bao giờ quên, những năm tháng mà đám trẻ con
chúng tôi có vẻ bận rộn với nhiều hoạt động vui chơi. Sáng sớm đã hú nhau lên rừng
kiếm măng, bẻ bắp, chăn bò, chặt củi, trưa lại rủ nhau đi mò cua, bắt ốc, tắm
suối,… Đó là niềm vui của chúng tôi. Niềm vui đã được nhân lên khi nghe Cha xứ
Benedicto báo sẽ có các sơ Tập sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo lên mục vụ tại Giáo
xứ Đăk Chô - người Xê-đăng chúng tôi. Cha xứ đã gửi bốn Sơ đến sống cùng gia
đình tôi và ơn gọi của tôi được bắt đầu từ đây.
Dân làng tôi rất quý mến các Sơ. Những người già chia sẻ với
tôi rằng họ hết đau đầu, hết đau lưng khi được các Sơ cho thuốc và nói chuyện với
họ. Tôi thương những người nghèo. Lắng nghe lòng mình lúc này, tôi khao khát được
dâng mình cho Chúa như các Sơ. Chỉ với sự hiện diện đầy khiêm tốn, đơn sơ, vui
tươi, và yêu mến mà các Sơ đã giúp cho bà con trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Được thấy bà con hạnh phúc, bình an, tôi cũng rất vui. Tôi chỉ mong trở thành
máng chuyển ân sủng, tình yêu Chúa, để hồng ân Chúa tiếp tục được tuôn chảy tới
hết mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh.
Sau khi học xong chương trình phổ thông, Cha xứ Benedicto đã
giới thiệu tôi với các Sơ Đức Bà Truyền Giáo. Tôi được nhận vào Đệ Tử Viện
tháng 10 năm 2013. Trong đời tu, được sống với nhiều chị em khắp mọi miền là niềm
vui lớn của tôi. Đời tu không tránh khỏi những thách đố, khó khăn lớn nhỏ. Đôi
lúc tôi chán nản, muốn bỏ cuộc. Nhưng Chúa đã ban ơn đủ cho tôi. Tôi có chị em
để chia sẻ, được chị em cầu nguyện và giúp đỡ. Tôi kinh nghiệm cách đặc biệt
Chúa luôn ở bên tôi, Ngài gìn giữ, thêm sức và ban bình an để tôi được triển nở
hơn mỗi ngày. Tôi biết ơn Chúa và biết ơn Hội dòng đã làm nên cuộc đời tôi ngày
hôm nay. Tôi được lãnh nhận hồng ân tiên khấn ngày 25 tháng 09 năm 2021. Sau
đó, tôi được trao sứ mạng hai năm tại vùng đồng bào Tây Nguyên Kontum. Tôi hạnh
phúc được sống lại kinh nghiệm xưa với Chúa và anh chị em nơi buôn làng. Tôi ý
thức chia sẻ hình ảnh của một Thiên Chúa đầy yêu thương, gần gũi, đơn sơ, vui
tươi, lắng nghe, và bao dung tha thứ. Trong tôi luôn khao khát ơn Chúa đụng chạm
được đến tất cả mọi tâm hồn nơi đây, để họ được chìm sâu trong ân sủng tình yêu
của Ngài và sống bình an, hạnh phúc.
Tôi ao ước bản thân luôn sống đẹp lòng Chúa, gắn bó với Chúa
và sống tâm tình biết ơn vì tất cả những ân ban đã nhận được từ Chúa và Hội
dòng. Tôi mong muốn đáp trả nhiều hơn tình yêu Chúa bằng việc tiếp tục gây lời
và phát triển không ngừng mọi khả năng, nén bạc Chúa đã ban cho tôi. Mong sao
cho Nước Chúa được mở rộng, danh Chúa được cả sáng và thêm nhiều linh hồn được
cứu rỗi.
Maria Hy Wương, RNDM