KHÔNG PHẢI MỌI
MÓN QUÀ ĐỀU LÀ QUÀ TẶNG ĐÚNG NGHĨA
Không phải
món quà nào cũng thực sự là quà tặng. Có những món quà sẽ giữ chân bạn trong ngục
tù suốt đời. Có những món quà khác sẽ lấy đi tiếng nói của bạn. Có những món
quà quý giá nhưng sẽ đánh cắp sự tự do quý báu của bạn, và nếu không cẩn thận,
những món quà ấy có thể cướp đi cả mạng sống của bạn.
Con người
trao tặng nhau quà vì nhiều lý do khác nhau, nhưng đằng sau những bàn tay giang
ra với những món quà hào nhoáng là những ý đồ có thể khiến bạn phải hối tiếc về
lâu dài. Đúng vậy; không ai nhận một món quà mà vẫn giữ nguyên như trước. Vì lý
do đó, nhiều người đã từ chối nhận quà từ người khác, bởi họ nhớ đến câu chuyện
về món quà của người Hy Lạp và cách món quà thành Troy đã cướp đi sinh mạng của
biết bao người từng nghĩ rằng trong đó là vàng bạc châu báu. Hãy khôn ngoan, vì
ngoài kia có rất nhiều người khôn ngoan hơn bạn, và nếu bạn không cẩn thận, họ
sẽ gài bẫy bạn bằng những món quà ngọt ngào nhưng để lại dư vị cay đắng trong
tương lai.
Con nhớ những
ngày đầu trong thời gian huấn luyện, có những người dùng quà tặng đắt tiền để xảo
quyệt ràng buộc người khác. Con biết có những người từng khoe khoang rằng tất cả
những gì họ cần để khiến ai đó theo phe mình chỉ là một món quà. Và đáng buồn
thay, điều đó đã xảy ra đúng như họ nói. Một khi người ấy nhận món quà, họ gật
đầu đồng ý, ngay cả khi hành động của người trao quà làm tổn thương lương tâm của
họ. Có những món quà sẽ khiến bạn trở thành nô lệ; hãy cảnh giác với những món
quà kiểu Hy Lạp.
Lý do khiến
các chính trị gia có thể lên tiếng công kích nhiều người của Chúa là vì lòng
tham quà tặng không được kiểm soát của chúng ta. Họ có thể tấn công và chỉ
trích Giáo hội vì có nhiều người yêu thích những phong bì dày cộm nhưng lại làm
mỏng đi sự liêm chính, thiếu đi chất dinh dưỡng cơ bản của sự thật, công lý và
sự chân thật. Giáo hội không thiếu những người của Chúa, nhưng lại thiếu những
người của Chúa có khả năng nhìn xa hơn món quà để thấy được ý đồ của người tặng.
Có những món quà sẽ làm câm lặng miệng lưỡi của bạn, có những món quà sẽ bẻ gãy
ý chí của bạn, và có những món quà sẽ làm tê liệt lương tâm của bạn.
Đối với con,
không phải mọi món quà đều là quà tặng. Khi mọi người mang nụ cười cùng với quà
đến tặng, con không nói rằng bạn phải từ chối món quà đó; điều con muốn nói là
hãy cố gắng nhìn xa hơn vẻ hào nhoáng bên ngoài của món quà. Có những cô gái đã
đánh mất sự trong trắng của mình chỉ vì những món quà tạm bợ. Có những người đã
kết thúc cuộc đời trong nhà xác chỉ vì không kiềm chế được ham muốn nhận quà.
Biết bao chàng trai trẻ với tiềm năng vô tận đã kết thúc trong bi kịch vì những
món quà đã định đoạt số phận họ.
Con không nói
rằng mọi món quà đều là chất độc ngọt ngào, không. Con chỉ nói rằng có những
món quà sẽ làm suy yếu đôi cánh của sự thật, làm câm lặng tiếng nói của công
lý, và đánh cắp tiếng nói quý giá của bạn – tiếng nói gọi sự việc đúng tên của
nó. Bạn sẽ tốt hơn khi không có quà, hơn là nhận những món quà khiến bạn trở
thành một ngôn sứ câm lặng. Thà không nhận quà còn hơn nhận một món quà làm bạn
trở nên kém đi chính mình, kém đi sứ mạng mà bạn được gọi để thực hiện.
Tại văn
phòng, hãy cẩn thận với quà tặng. Khi làm việc, hãy cẩn thận với quà tặng. Khi
đi xa, hãy cẩn thận với quà tặng. Là một người lãnh đạo, hãy cẩn thận với quà tặng.
Nhận quà, nhưng đừng từ bỏ lý trí.
Quà tặng thì
tốt, nhưng giữ vững lương tâm và tự do của bạn còn tốt hơn. Không phải mọi món
quà đều là quà tặng.
Hãy suy xét!
Bạn của tôi, hãy suy xét!
Erick Trung Vu, CSsR