Đưa con lên núi lên đồi
Riêng con với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau
Ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu
Rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài.
Bước sang hè là bước vào mùa “hẹn hò” với Chúa cách thân thiết hơn. Các chị
trợ tá nội trú Dòng Đức Bà Truyền Giáo năm nay
đã có những ngày hẹn hò với Chúa tại Bãi Dâu Vũng Tàu; ước mong được gặp Chúa
trong chính tâm hồn mình và trong cả vũ trụ, núi đồi và biển khơi.
Các chị thật đơn sơ, mộc mạc; không cầu kỳ; giới hạn về sức khỏe nhưng không
giới hạn việc gặp Chúa và ở lại trong Ngài theo cách riêng của mình; làm mọi việc
trong Chúa; các chị quan tâm chăm sóc nhau ân cần.
Gặp Chúa và được biến đổi vẫn là điều ta phải nỗ lực không ngừng. Thiên
Chúa muốn ta sống hạnh phúc khi ngài mời ta bước vào hành trình nên thánh, nên
thánh ngay trong việc rất nhỏ hàng ngày “Hãy sống thánh thiện, vì ta là Đấng
Thánh” (Lv 11,45).
Vài
tâm tình các chị dâng lên Chúa với lời tri ân:
1. “Muôn ngàn đời con tạ ơn Chúa, vì con được làm con Chúa, con của Đấng
muôn trùng thánh. Vậy đó, mà con vẫn hững hờ với lời mời gọi nên thánh. Vì con
chưa yêu Chúa, con cứ mãi yêu con, yêu cái tôi to lớn của con. Năm tháng trôi
qua, nhìn lại, con chỉ thấy còn lại số vốn tuổi tác, rồi con loay hoay với
chính mình. Hôm nay tiếng Chúa vang lên “Hãy sống thánh thiện, vì ta là Đấng
Thánh”. Con sẽ kết thân với Chúa, vì Chúa yêu những người tội lỗi. Xin Chúa
xoa dịu, lắng nghe, và chữa lành con, xin thương xót con như người con thứ đang
trở về cùng Chúa
2. “Tình yêu Chúa thật tuyệt hảo, Chúa tạo dựng, dưỡng nuôi và chăm sóc
muôn loài và ban cho con người quyền cai quản. Ngài muốn con người sống an vui
hạnh phúc, sống thân tình bác ái với nhau và nhất là sống thánh thiện vì Chúa
là Đấng Thánh. Lời mời gọi con sống cảm tạ, tri ân vì muôn hồng ân Chúa tặng ban
nhưng không, qua đó con cũng phải cho đi nhưng không với chị em sống gần con nhất
vì họ giúp con nên thánh”.
3. “Nên Thánh nhờ Đức Kitô. Lạy Thiên Chúa ba Ngôi, tạ ơn Chúa cho con có
thời gian nghỉ ngơi bên Chúa và nhìn lại năm qua những gì con đã và chưa thực
hiện. Xin giúp con làm điều Chúa muốn, đó là nên thánh mỗi ngày, vì Chúa là Đấng
thánh. Nhưng khó quá, vì những thói hư tật xấu và sự yếu đuối của phận người.
Xin giúp con bám chặt vào Chúa mỗi ngày. Nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô chịu chết
và sống lại, xin cho con biết tận dụng ân huệ Chúa ban để sinh lợi trong đời sống
thiêng liêng”.
4. “Hãy sống thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh! Làm sao để con được nên thánh,
khó lắm, khó lắm! Vì thân phận yếu đuối, bất toàn, kiêu căng, ích kỷ. Xin cho
con biết chiêm ngắm gương thánh thiện của Chúa Giêsu để được Chúa biến đổi mỗi
ngày qua việc bổn phận, qua tha nhân. Vì Chúa luôn muốn con được thông phần với
Ngài”
5. “ Lạy Chúa một tuần tĩnh tâm trôi qua, con cảm thấy rất hạnh phúc và
bình an. Chị em không đông đủ nhưng bên nhau ấm áp, đầy tình Chúa tình người.
Được cùng nhau ngồi bên chân Chúa như Maria lắng nghe lời Người”
6. Sống vui là sống thánh. Xin cho con trân quý món quà nhưng không là Lời của
Chúa. Xin làm nhuần thấm Lời Ngài trong lòng con, để con sống quảng đại yêu
thương, sống thánh theo hoàn cảnh riêng mình, để con được kết hợp với Chúa và tha nhân cách trọn
vẹn nhờ đó mọi người được an vui và hạnh phúc.
Tạ
ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban, xin làm sinh hoa kết quả trong lòng chúng con
như lòng Chúa mong ước, đó là sống thánh thiện.
Vũng Tàu 07.7.2024
Tĩnh tâm, các chị trợ tá nội trú ĐBTG