TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


TÂM SỰ VỚI CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu yêu mến,

Chúa biết đó, mỗi Chúa Nhật trong tiết trời se lạnh của vùng Đà Lạt, con cùng chị em đi lại hành trình của Mẹ Maria thăm viếng người chị họ. Con học cách đem Chúa đến với những Elizabeth của thời đại hôm nay.

Con vẫn nhớ như in dưới cơn mưa phùn, một phụ nữ trung niên, đang cố moi móc trong thùng rác để nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Con đã hỏi thăm và nhận được ánh mắt, nụ cười thân thiện đầy hạnh phúc của cô. Nụ cười ấm áp hé lộ tình yêu như làm tan đi tiết trời giá lạnh mưa phùn ở Đà Lạt. Tĩnh yêu của cô dành cho gia đình thật vĩ đại Giêsu nhỉ!

Một hình ảnh khác con chẳng thể quên là cụ Ơn. Năm nay cụ đã ngót bát tuần. Cụ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ trên đồi. Cụ kể về tuổi thơ bất hạnh của mình. Từ bé, cụ chưa một lần được biết đến người cha ruột. Cuộc sống khó khăn nên mẹ đã tìm cách gửi cụ cho một người khác nuôi Tuổi thơ của cụ là những chuỗi ngày đầy nước mắt. Bây giờ cụ cũng một mình cô đơn, không người thân bên cạnh. Tuy nhiên, trên khuôn mặt cụ luôn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà chẳng ai trên thế gian này có thể tặng cho. Cụ bộc bạch: Mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, cụ dâng cho Chúa tất cả. Đau khổ cụ có vì hoàn cảnh mưu sinh đâu bằng đau khổ Chúa Giêsu đã chịu. Chúa bị sỉ nhục, treo trên Thánh giá mà không một lời than trách. Con tự hỏi: “Sao cụ lại có lòng tin kiên vững và cảm nhận Chúa sâu đến vậy!” Nhiều lúc khó khăn xảy đến với con con vẫn chưa biết đón nhận. Nhiều khi chỉ một chút thách đố, con tưởng như cả thế giới đã vỡ vụn. Cụ đã truyền cảm hứng cho con để sống lạc quan, tin tưởng và phó thác hơn.

Kết thúc một ngày thăm viếng, con trở về với cuộc sống thường nhật và trong kinh nguyện, con tiếp tục dâng lên Chúa tất cả hình ảnh những người con gặp; hình ảnh những đứa bé cầm trên tay cọc vé số với đôi chân thoăn thoắt, ánh mắt đảo quanh tìm người mua để bán; hình ảnh chú xe ôm nằm nghiêng ngả trên chiếc xe từ sáng sớm để chờ một lượt khách gọi tên; hình ảnh những cô gái bán hàng rong lặn lội dưới mưa vì miếng cơm manh áo.

Chúa ơi! Con cảm ơn Chúa về những người Chúa đã gửi con đến và gửi họ đến cho con. Qua đó, con đụng chạm, cảm nghiệm gần hơn một “Đức Kitô đang sống!” Con xin dâng lên Ngài tất cả. Xin cho họ và cho cả con nữa, luôn biết đặt trọn niềm tin vào Chúa giữa mọi cảnh huống của cuộc sống này. Amen.

Đứa con bé bỏng của Chúa,        

Têrêsa Thiên Hương,            

Chuẩn sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo  

Trích Kỷ Yếu 100 năm Dòng Đức Bà Truyền Giáo hiện diện tại Việt Nam