TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


KINH NGHIỆM GẶP GỠ BA NGÔI THIÊN CHÚA


“Thiên Chúa Ba Ngôi” - thoạt nghe ta hình dung đến một khái niệm trừu tượng về mặt học thuật; nhưng về kinh nghiệm đức tin, Ba Ngôi thật gần gũi với những ai đã được Ngài đụng chạm và có kinh nghiệm được gặp Ngài từ thẳm sâu trong tâm hồn.

Với tôi, từ tấm bé, Chúa Ba Ngôi thật gần qua việc làm dấu Thánh giá mỗi khi ăn gì, uống gì hay làm gì. Thế nhưng, có lẽ sự hiểu biết về Ngài vẫn còn mập mờ trong tâm thức của đứa trẻ nơi tôi. Phúc thay, cho dẫu tôi chẳng hiểu biết rõ về Ngài, thì Ngài vẫn âm thầm lớn lên một cách mạnh mẽ trong tôi, làm cho tôi nhận biết một cách tiệm tiến sự hiện diện của Ngài, tựa như trẻ thơ nhận ra cha mẹ khi chào đời. “Ngài đã biết và gọi tên con ngay khi con chưa thành hình trong dạ mẹ. Và khi con đang còn trong lòng mẹ, thì Ngài đã thì thầm nhỏ nhẹ rót vào tim con ‘Ta yêu con, nhỏ con bé bỏng’, và thế là tình yêu Ngài đã thêu dệt nên con". Chính vì thế, trong kinh nghiệm gặp gỡ Ngài, Ba Ngôi - Ngài vừa là Cha, là Đấng Bảo Trợ và là tri kỷ của tôi.

Nếu có ai đó hỏi tôi, tài sản quý giá nhất của bạn là gì? - Chúa Ba Ngôi là tài sản quý giá nhất mà tôi có được. Tôi xác tín rằng Ngài luôn ở bên để lắng nghe, để chở che, bảo ban, thánh hóa và hình thành tôi mỗi phút giây. Ngài không để tôi làm điều gì vượt quá sức mình. Ngay cả khi gặp khó khăn - thử thách, tôi càng xác tín rằng lúc đó Ngài yêu tôi nhiều hơn bất cứ lúc nào, vì Ngài muốn tôi được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong trong mọi sự.

Nếu có ai đó hỏi tôi, bạn tự hào về điều gì nhất? - Có lẽ ở khía cạnh con người thì tôi chẳng có gì để tự hào, bởi trước mặt Chúa tôi chẳng thể làm được gì nếu Ngài chẳng ban cho và hơn hết tôi là một tội nhân trước mặt Ngài. Thế nhưng, xét về khía cạnh tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi, điều làm tôi tự hào nhất là tôi được Chúa yêu một cách nhưng không, một cách cá vị.

Kinh nghiệm được gặp gỡ Chúa Ba Ngôi càng sâu hơn khi tôi trở thành nữ tu thừa sai Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG). Qua Đặc sủng và Linh đạo Dòng mà Mẹ Sáng Lập đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa: “Ba Ngôi Thiên Chúa chính là nguồn gốc của mọi hoạt động truyền giáo", là cội nguồn, là trọng tâm và là sức sống của nữ tu ĐBTG. Nhờ đó, tôi càng xác tín hơn vào tương quan giữa tôi với Ngài; và nhất là, ơn gọi của người nữ tu thừa sai phải được bén rễ sâu trong cung lòng Ba Ngôi, nơi mà tôi có thể kín múc sức mạnh và nguồn lực cho mọi hoạt động tông đồ. Từ Ba Ngôi tôi được mời gọi tham dự vào Sứ vụ Thần Linh - Sứ vụ của Ba Ngôi. Thật tuyệt vời và cũng thật đáng ngạc nhiên! Tôi là một thụ tạo nhỏ bé – đầy giới hạn mà lại được tham dự vào Sứ vụ Thần Linh sao? Như Mẹ Sáng Lập Dòng đã nói: “Về từ Sứ Vụ Thần Linh, chúng con không nghĩ đến những sứ vụ nghèo nàn của chúng con, vì chúng con không là gì cả mà chỉ nghĩ đến sứ vụ của Ngôi Lời Nhập Thể, được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại và Sứ vụ của Chúa Thánh Linh, được Chúa Cha và Chúa Con sai đến nhằm thánh hóa Giáo hội" (trích thư từ Lyon gửi Cha Bruno ở Rome). Hiển nhiên, tôi chỉ có thể tham gia vào Sứ vụ Thần Linh khi tôi thực sự hủy mình ra không và để cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sống và làm việc trong tôi.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin tiếp tục bao bọc con bằng ân sủng Ngài, để mọi sự nơi con đều xuất phát từ Ngài. Xin cho con trở thành khí cụ nhỏ bé trong tay Ngài, để cùng Ngài kiến tạo sự sống viên mãn cho toàn thể tạo dựng. Amen.

Anê Nguyễn Ngọc Tường Vi, RNDM

Trích Kỷ yếu 100 năm Dòng Đức Bà Truyền Giáo hiện diện tại Việt Nam