“Như một ngọn nến được thắp lên giữa lòng thế giới và luôn
tiêu hao cho khấp nơi bóng quan diệu vợi, con tận hiến ngài đề nên của lễ hy
sinh…” (Khúc Ca Tận Hiến- Sáng tác LM Nguyễn Duy)
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi được
nhiều thời gian và cơ hội để sống sự tận hiến trong thời gian tập viện, nơi đây
mỗi ngày tôi cảm thấy mình được mời gọi rất nhiều điều để sống tận hiến cho chị
em và cho cộng đoàn, có một vịêc bổn phận tôi đặc biệt quan tâm và yêu mến đó
là vịêc đổ nến.
Với những cây nến cũ hoặc những cây
nến ngắn không thể đốt được nữa hoặc là sáp nến… tôi thu gom mọi thứ thuộc về
nến và đem đi nấu lại để đổ thành một cây nến mới.
Chỉ cần ba cục gạch, vài que củi và
một cái lon sắt thì sau khoảng 15 phút tôi sẽ được một lon nến tan chảy hòa
quyện vào nhau và nóng hôi hổi, lúc này tôi có thể bỏ chút màu vào nến và đổ
nến vào những chiếc ly thủy tinh, vào vỏ trứng hay bất cứ chiếc khuôn nào theo
bất kỳ hình dạng nào mà tôi mong ước, ưa thích và đã chuẩn bị trước. Có thể
bằng những tờ giấy lịch, những hộp giấy đựng kem đánh răng… Đến khi nến nguội
nó đặc lại và tôi chỉ cần lột bỏ đi lớp khuôn giấy bên ngoài thì tôi đã có được
một cây nến mới theo đúng hình dáng màu sắc mà tôi mong muốn.
Những lúc nhìn mấy cây nến đã hoàn
tất lòng tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc và bình an. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì
ánh sáng của ngọn nến sẽ được sử dụng cho Phụng Vụ, cho việc tôn kính Thiên
Chúa và đem lại sự sốt sắng cho mọi người. Tôi cũng tin rằng nó sẽ phục vụ cho
chị em chúng tôi rất nhiều trong đời sống cầu nguyện và nhiều việc khác nữa
nhất là những lúc mất điện...ánh nến đem lại ánh sáng và làm cho chúng tôi cảm
thấy ấm lòng khi ở bên nhau.
Hơn thế nữa, tôi cảm thấy vui và hạnh
phúc vì chính công việc tuy nhỏ bé đó nhưng đã dạy tôi bài học rất lớn trong
đời sống thiêng liêng. Tôi cảm nghiệm rằng: “tôi chính là những khúc nến ngắn, những khúc nến cũ… nhưng nay
đang được thiên Chúa nấu lại bằng lửa
của Thánh Thần trong thời gian nhà tập.” Trong thời gian này, nếu tôi biết
đón nhận sự nung đốt của lửa Thánh Thần thì tôi cũng được tan chảy thành một
khối nến tan chảy và nóng hổi kia, rồi Chúa sẽ đổ tôi vào những cái khuôn mà
Ngài muốn chứ chẳng phải là cái khuôn mà tôi chọn để trở thành. Tôi dần nhận ra
rằng:
“giá trị
của tôi không nằm ở chỗ tôi là cây nến màu xanh hay màu vàng, cây nến ngắn hay
dài, vuông hay tròn… nhưng nằm ở chỗ tôi được hồng ân là một cây nến và tôi có
dám tiêu hao để tỏa sáng hết sức mình mà phục Chúa và phục vụ anh chị em mình
không?”
Mến chúc tất cả mọi người trở thành
một cây nến mới trong tình yêu của Thiên Chúa và trong lửa của Thánh Thần, để mùa
chay thánh năm nay cùng nhau chúng ta thắp lên những ngọn nến sáng giữa lòng
thế giới, xã hội, gia đình và cộng đoàn của chúng ta.
Tập sinh dòng ĐBTG