Trong những
ngày chiêm niệm để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng của mình, tôi dành thời gian ở
lại trong Chúa Ba Ngôi để chiêm ngắm – suy niệm - cảm nếm Tình Yêu của Người dành cho Chị Thánh Elisabeth.
Tình Yêu Thiên Chúa quyến rũ, bao phủ Chị và Chị đã hoàn toàn
để Người tự do chiếm hữu, cuốn hút Chị vào quỹ đạo Tình Yêu của Người.
SỐNG
YÊU:
Suốt hành trình cuộc sống của Chị Elizabeth là lời tôn vinh – chúc tụng Thiên
Chúa, Đấng tạo dựng nên Chị cách kỳ diệu.
Đứng trước Tình Yêu tuyệt diệu ấy, Chị không thể ngồi yên
cách thụ động để chỉ ở yên đón nhận ơn Chúa cho cá nhân Chị trong
tước vị công chúa nước Hungary. Chị đã hoàn toàn tự do, tự nguyện để Thiên Chúa hành động
trong mỗi ngày sống của Chị. Chị say mê Thiên Chúa và yêu thương con người đến
nỗi các tôi tớ của thánh nữ thán phục: “Bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm
tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện”.
YÊU SỐNG:
Đối với Chị Thánh Elizabeth, từng ngày sống thật đáng yêu, thật
đáng sống. Yêu sống là sống bằng Tình Yêu và Sức Sống của Thiên Chúa là sống yêu thương với hết mọi
người. Chị luôn chọn Thiên Chúa là ưu tiên nhất, đến nỗi Chị cầu nguyện khi
Luy, chồng chị mất đi: “Lạy Chúa, con yêu biết bao. Nhưng Chúa biết con không hối tiếc việc
hy sinh người yêu của con cho Chúa. Anh đã tự hiến mình cho Chúa, con cũng hiến
dâng anh con cho Chúa để yểm trợ thánh địa. Nếu được con cho cả thế giới để đổi
lấy anh, rồi chúng con cùng đi ăn xin với nhau. Nhưng con xin chứng tỏ rằng: nếu
trái với ý Chúa, con sẽ không muốn chuộc lại sự sống của anh, cả đến sợi tóc đi
nữa... Nguyện ý Chúa thành sự trong chúng con”. Trong dịp khác, khi trong
hoàn cảnh cùng cực, Chị đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã muốn sinh
ra khó nghèo trong chuồng bò lừa, bây giờ con cũng gặp cảnh ấy vì tội lỗi con;
trước đây con đã ước ao được rũ sạch những quyến rũ của cải trần gian, nay Chúa
cho con được như ý nguyện, con xin cảm tạ lòng nhân lành Chúa, xin cho con được
vâng theo ý Chúa luôn luôn”.
Qua những điều trên, Chị Thánh là gương sáng cho tôi noi theo và tôi
cũng nhận thấy điều tuyệt đối dành cho Chúa Ba Ngôi như thế này, nơi Mẹ Euphrasie
đấng sáng lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo: “Chỉ có Chúa – Thánh Ý Chúa và Vinh
Quang Ngài. Amen Amen.”
Sr Elizabeth Giáng Vân,
RNDM