T |
ớ là củi, một khúc củi khô, sần sùi
và bám đầy bụi trong xó bếp. Một buổi sáng nọ, người ta mang tớ ra khỏi góc bếp
cũ kĩ, quét bụi và đặt tớ dưới chân một chiếc bàn gỗ thật đẹp. Trong không gian
tĩnh lặng, bỗng tớ nghe nhiều tiếng cười đùa vui vẻ xung quanh. Đó là những đóa
hoa ly, hoa hồng đủ màu sắc đang xôn xao khoe sắc áo và mùi hương của mình dưới
ánh đèn dịu nhẹ và không gian trầm lắng của một ngôi nhà nguyện nhỏ. À thì ra,
sáng nay người ấy cắm hoa trang trí nhà nguyện, và bỗng nhiên tớ được trở nên
phụ kiện trang trí. Nhìn những đóa hoa hồng rực rỡ, hoa ly ngát thơm, salem nhỏ
nhắn đua nhau khoe sắc, mọi người trầm trồ khen ngợi. Một khúc củ thô như tớ nhờ
có hoa mà trở nên vật trang trí hữu hiệu. vẻ mộc mạc cũ kĩ của tớ càng làm tôn lên
vẻ đẹp kiêu sa của những đóa hoa kia. Những đóa hoa kia nếu chỉ ở cùng nhau thì
cũng đẹp vậy, nhưng trên nền gỗ của tớ, vẻ đẹp ấy lại thêm phần thanh thoát, dịu
dàng, khiêm nhu hơn, lan tỏa bầu khí thân thương, gần gũi, đáng yêu, mộc mạc và
trìu mến.
Chợt nhận ra chẳng ai nghèo đến nỗi
không có gì để cho đi, cũng không ai giàu đến độ không cần nhận thêm gì từ người
khác. Khúc củi như tớ “nghèo” thật, bụi bặm thật, xấu xí thật, nhưng khi cho đi
cái nghèo của tớ, tớ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì ít ra cái nghèo của tớ lại
mang thêm niềm vui và vẻ đẹp mộc mạc cho những điểm trống khác đang cần được bổ
túc. Nụ hồng, đóa ly đẹp thật đấy, kiêu sa thật đấy nhưng nếu ở riêng mình thì
vẻ đẹp ấy cũng chỉ là vẻ đẹp trong sự cô đơn, lẻ loi, không được nối kết. Dù
giàu có về vẻ kiêu sa, hồng và ly vẫn thấy mình duyên dáng hơn, khiêm nhu hơn,
mộc mạc, thanh tao, giản dị và thanh khiết hơn nhờ được khúc củi điểm tô.
Quả thật, “không ai là một hòn đảo”.
Cuộc sống là những mối tương quan và sự tương trợ lẫn nhau. Gia đình, cộng
đoàn, bạn bè càng liên đới, tương trợ lẫn nhau thì vẻ đẹp ấy càng hòa quyện và
hài hòa hơn gấp mấy.
Hoa và củi có một điểm chung là
cùng được đặt dưới chân Bàn Thánh. Cả hai cùng điểm tô làm tăng thêm vẻ đẹp
trang nghiêm, thánh thiêng của ngôi nhà nguyện bé nhỏ. Cũng vậy, bạn và tôi dù
khiêm tốn hay phong phú về khả năng hay mang những nét rất riêng biệt, ta cùng
nhau đặt mình dưới chân Bàn Thánh để cũng được hiến thánh cho sứ vụ cao cả. Để
nhờ Ơn Trên thánh hóa, ta cùng giúp thánh hóa đời và lan tỏa hương thơm và vẻ đẹp
ấy mọi nơi mọi lúc.
Sr. Hồng Phấn- RNDM