Nhìn lại thời gian thực tập vừa qua, cảm tạ Chúa đã cho tôi
cảm nghiệm được những bài học thiêng liêng, cảm nghiệm 3 chiều kích trong đặc sủng
của Dòng qua những câu chuyện nho nhỏ nhận thấy trong sự việc hằng ngày.
Chiêm
niệm.
Vào một dịp nọ, khi được học cách kho cá của một Sr tiền bối.
“Nước sốt kho cá con cần làm cho kĩ, mọi thứ hành, tỏi, ớt...làm chín hết thì
cá mới không bị tanh. Lúc nào cũng vậy, nước sốt ban đầu rất quan trọng, là nền
tảng cho món cá kho ngon. “Cái gì nền tảng ban đầu cũng
đều quan trọng cả.”!
Tôi cảm thấy mình được động chạm ở điểm đó, tôi nhẩm đi nhẩm
lại trong lòng. Thấy có gì đó liên quan đến đời sống thiêng liêng, việc cầu
nguyện và kết hiệp với Chúa. Tôi nhớ mình vẫn được nhắc nhở rằng, xây dựng đời
sống cầu nguyện thuở ban đầu quan trọng như việc làm móng nhà, nền móng nhà có
vững chắc thì ngôi nhà mới được kiên cố.
“Lạy Chúa, Chúa dạy
con cần tạo cho mình một đời sống cầu nguyện vững chắc làm nền tảng cho tất cả
hoạt động của con. Chúa cũng thấy con yếu đuối và dễ lơ là, cảm tạ Chúa vẫn
thương nhắc nhở con qua những điều nhỏ bé hằng ngày, xin ban ơn giúp con luôn ý
thức nền tảng đời sống của mình là gì để tìm cách bồi đắp ngày thêm vững chắc
hơn với ân sủng của Chúa.
Hiệp
thông
Việc thực tập tại cộng đoàn Đà Lạt lại bận rộn hơn vào dịp đầu
mùa hè này, khi khách du lịch đến và nghỉ ngơi tại nhà khách của cộng đoàn đông
hơn.
Vào một buổi tối nọ, khi ngôi nhà đang lặng yên trong không
gian tĩnh mịch, tôi bỗng nghe tiếng râm ran đọc kinh của một đoàn khách. Chăm
chú nghe hơn, tôi nhận ra đó là một gia đình đang cùng nhau đọc kinh tối.Tiếng
kinh nguyện lúc trầm lúc bổng ấy chợt đưa tôi về với không khí gia đình mình,
khi cả nhà hay cùng quây quần trước bàn thờ Chúa để đọc kinh mỗi tối. Bên ngoài
khí trời se lạnh bao trùm xung quanh, nhưng tôi cảm nghiệm có chút hơi ấm diệu
kì đang lan tỏa khắp căn nhà. Phải chăng lời kinh ấy mang theo hơi ấm đến khắp
ngõ ngách của căn nhà? Là khoảnh khắc nối kết mọi thành viên trong gia đình lại
gần nhau hơn? Hay rộng hơn là sợi dây nối kết tình hiệp thông giữa con cái
Thiên Chúa với nhau, để cùng nhau trò chuyện với Cha trên trời? Chợt nhớ mình từng
nghe ở đâu đó, giờ kinh gia đình giúp nuôi dưỡng đời sống đức tin cho từng
thành viên, tôi nhẩm lại lời kinh cầu cho gia đình...”cho gia đình trở nên cái
nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất”....Cảm tạ Chúa vì
gia đình tôi và còn nhiều gia đình đạo đức khác vẫn giữ truyền thống đọc kinh
chung buổi tối.
Nguyện xin Chúa thánh hóa những giờ kinh nguyện của cá nhân
con, cộng đoàn, hay của bất kì cộng đoàn Ki-tô hữu nào, để trong tình hiệp
thông chúng con được liên kết với nhau thờ phượng và ca tụng Chúa.
Sứ
mạng
Chẳng cần đi đâu xa để tìm kiếm những mẫu gương cho lòng nhiệt
thành vì sứ mạng, tôi khám phá ra những hình ảnh ấy trong chính gương mặt thân
quen hằng ngày nơi tôi thực tập.
“Quyết tâm sống của tuần:
Dấn thân cho sứ mạng và cho chị em”.
Hôm ấy tôi thực sự được đánh động bởi hình ảnh của một Soeur
trong cộng đoàn khi thấy Soeur “lăn xả” hết lòng cho sứ mạng. Với việc giúp bếp
nhà trường, 2 chị em Chuẩn sinh chúng tôi bận rộn hơn vào buổi sáng để giúp sơ
chế thực phẩm. Hôm ấy Soeur cũng qua cùng làm với chúng tôi, giúp cho cháu ăn
xong, Sr vào bếp phụ, xong lại bước xuống giúp chị làm bếp rửa ly học trò. Có lẽ
Sr mệt lắm, tôi nghĩ thế, nhưng sâu thẳm hơn tôi nhìn thấy lòng nhiệt thành và
sự tận tâm phục vụ. Chợt nhớ lời Mẹ Lập Dòng từng nhắn nhủ “Sức mạnh của giáo dục
là gương sáng và sự hy sinh”, tôi ấn tượng và biết ơn hình ảnh ấy, chút gì đó dạy
cho tôi bài học về lòng nhiệt thành và sự tận tâm và tôi học được cách nhận ra
những gương chứng nhân nơi những người gần gũi với mình. Tôi có thể nên chứng
nhân gì cho chị em xung quanh tôi đây?
Chuẩn
sinh 2020
Dòng
Đức Bà Truyền Giáo