TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


CỎ GẤU


Nhìn từ xa bãi cỏ thật xanh mướt, nhưng quan sát kỹ hơn sẽ thấy thật nhiều cỏ gấu cũng xanh và tươi tốt. có thể ta cho rằng để luôn cũng được, nhìn cho xanh mát, chẳng ảnh hưởng gì vì cũng là cỏ. có đấy bạn! Bộ rễ cỏ gấu sẽ hút hết chất dinh dưỡng, chiếm luôn không gian của đám cỏ. Và hãy nhìn kỹ: đám cỏ xung quanh những cụm cỏ gấu từng ngày bị teo tóp và cháy vàng. Không thể chỉ nhổ là diệt được chúng, vì một khi đã bám rễ và phát triển, cỏ gấu lan nhanh và phân tán khắp nơi. Muốn diệt tận gốc! Hãy đào, nhặt hết từng cỏ, triệt hết những đường dây của bộ rễ, như thế bãi cỏ sẽ thật lổm chổm và xấu xí. Nhưng chỉ vài ngày thôi, bãi cỏ sẽ xanh trở lại.

 

Mảnh đất tâm hồn mỗi người cũng thế: len lỏi trong đám cỏ xanh tươi là những bụi cỏ gấu kiêu căng, ích kỷ, dễ dãi, lười biếng,… đang làm cho bãi cỏ tâm hồn bớt đẹp với đời sống cộng đoàn bị trục trặc, những bận tâm phí mất giờ Chúa với những chuyện tầm thường,… Từng chút, chút một của cỏ gấu thì không lâu thôi sẽ nên vườn cỏ dại. Đừng sợ xấu, đau một chút, nạo đi vài phân, nhưng bù lại tâm hồn sẽ đẹp và hạnh phúc vì từng củ cỏ gấu đã được đào lên trong hy sinh và tự hủy.

 

Nếu đã chọn lựa thì bắt tay mà hành động thôi!

 

Hoài Linh- Tập sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo