TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


BỐN MÙA CHÚA ĐỔ HỒNG ÂN

Mười bốn năm, kể từ ngày được tháp nhập vào Gia đình Đức Bà Truyền Giáo, là một chặng đường chan chứa yêu thương, tràn đầy lòng nhân hậu và lòng thương xót của Chúa. Khi nhìn lại, chúng em cảm nhận rằng lòng thương xót và tình thương yêu vô bờ bến của Chúa luôn bao phủ và che chở mỗi người chúng em. Người bao bọc cả sau lẫn trước, trong những lúc chúng em không thể bám víu vào một ai khác, hay có lúc dường như chúng em rơi xuống vực thẳm của giải phân cách sống và chết.

Trên con đường đã qua, có những lúc chúng em rất sốt mến và xác tín rằng theo Chúa là để tìm và sống theo ý Chúa, là để nên giống Người hơn. Dẫu vậy, có những khi chúng em còn lơ là và hững hờ với Chúa vì để cho công việc đeo bám. Thêm vào đó, những căn bệnh lạ của đời tu vẫn rình chờ theo sát chúng em: Hờ hững với việc cầu nguyện, coi trọng hiệu năng công việc, khuynh hướng hưởng thụ, sợ sự tĩnh lặng, cơn nghiện nói xấu gây chia rẻ, dễ dãi với chính mình nhưng lại khắc khe với tha nhân. Vì thế, đây là lúc chúng em dừng lại để chỉnh đốn, để sống nghiêm túc hơn và trung tín hơn với ân sủng thuở ban đầu.

Những ngày qua chúng em như được “xoáy nòng” để tập trung vào quỹ đạo yêu thương, bao dung, tha thứ, thương xót và sự hào phóng của Chúa qua gợi ý cầu nguyện của Sr Giám Tỉnh và Sr Phượng Linh. Những đề tài “Ân Sủng và thách đố trong đời tu, tương quan của tôi với Đức Kitô, tương quan của tôi với tha nhân” đưa chúng em trở vể với Chúa, Đấng là Nguồn và Cùng Đích cuộc đời chúng em. Ở lại trong cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng em cảm nhận sâu hơn lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng em. Và chúng em được mời gọi đến với tha nhân bằng con tim của Chúa, biết cảm thông hơn, thương xót hơn và nhân hậu hơn. “Chúa đã tha bổng cho chúng em thì đến lượt mình, chúng em cũng biết tha bổng cho chị em” là sứ điệp khắc sâu trong lòng mỗi người.

Chúng em được hưởng phúc quá lớn là được tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh, được hội nhập vào sự hiệp thông tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa để được “thấm đẫm tình yêu”. Chính tình yêu đó làm cho chúng em mạnh mẽ hơn, yêu mến hơn và nhiệt thành hơn. Chúng em hy vọng vào sự quảng đại của Chúa, vào niềm tin của Người nơi chúng em. Nhờ đó, chúng em sẽ bước những bước vững chải và kiên quyết hơn. Chúng em tin rằng Thập giá sẽ nở hoa, và chúng em có được cái hạnh phúc lạ lạ mà ngày từng ngày Chúa gởi đến trong sự tế nhị và thần bí.

Xin cảm ơn tình thương của Sr Giám Tỉnh, quý Srs trong ban cố vấn, và quý Srs tại các cộng đoàn đã dành cho từng người chúng em, để chúng em có thời gian Ở LẠI VỚI CHÚA, VỚI CHÍNH MÌNH, VỚI NHAU và ĐỊNH HƯỚNG cho cuộc sống tương lai. Ước mong chúng em LUÔN cảm nếm được hạnh phúc trong từng ngày của cuộc sống để thấy đời dâng hiến đẹp biết bao, kỳ diệu biết bao và thú vị biết bao.

Sr. Anna Kim Oanh Rndm.


Đây là bài thơ được dệt nên từ tên mười chị em trong nhóm, chúng em xin kính tặng quý srs như món quà của lòng tri ân và tình thương mến.

Tạ Ơn Chúa đã Liên kết chúng em

Trong điện Ngọc uy nghi cao cả

Vì tấm lòng bao Dung nhân hậu

Lượng hải nhìn đến chúng em

Lòng hiếu Thảo một đời dâng hiến

Như Kim Cương sáng mãi ngàn năm

Thời Oanh liệt một đời vững bước

Tựa Cúc vàng tô điểm nhân gian

Lòng Thủy chung một đời gắn bó

Bốn Phương trời xây đắp yêu thương.

Chúng em: Matta Bích Liên-  Anna Bích Ngọc- M. Dung- M. Bích Hà- Terexa Thảo- Anna Kim Cương- Anna Kim Oanh- M. Quỳnh Cúc- Isave Bích Thủy- Anna Uyên Phương.

                                                    Thủ Đức, ngày 28 tháng 8 năm 2017