“Ngọt ngào tốt đẹp lắm
thay, chị em được sống vui vầy bên nhau.”
Trong tình liên đới và gắn
kết yêu thương, ngày 17/8/2019, cộng đoàn Đà Lạt đã có một chuyến dã ngoại đến
hai địa điểm nổi tiếng của thành phố cao nguyên, đó là Đường Hầm Đất Sét và
Thung Lũng Vàng. Một điều đặc biệt hơn trong chuyến dã ngoại này là có sự hiện
diện của Soeur Giám Tỉnh và sự có mặt đông đủ của hai nhóm cựu Chuẩn Sinh 2018
và tân Chuẩn Sinh 2019.
Dù đang trong những ngày
ảnh hưởng mưa bão, nhưng thật kỳ lạ,
hôm ấy cộng đoàn đã tận hưởng được khí hậu trong lành, bầu trời chiếu tỏa những
tia nắng ấm áp. Dù không nói ra nhưng chắc hẳn lòng ai cũng thầm nghĩ và cảm
nhận được bàn tay yêu thương, quan phòng của Thiên Chúa vẫn luôn hằng chở che.
Điểm đến đầu ngày
của nhóm là khu tham quan Đường Hầm Đất Sét. Cả thành phố Cao Nguyên
xinh đẹp bỗng chốc thu nhỏ
lại trong đường hầm này. Quả thật, ai nấy đều ngạc nhiên và thích
thú khi thấy những gì nổi tiếng của thành phố Đà Lạt đều có mặt ở đây. Từ nhà thờ Chính tòa, nhà thờ Domain, đến chiếc xe gắn máy, xe ngựa, máy bay, xe lửa thời cổ
xưa, thậm chí là cả những sản phẩm nông nghiệp địa phương cũng đều được chạm khắc một cách nghệ thuật trên những bức tường đất sét. Mọi người đều thích thú và hăng say chụp lại những bức hình lưu niệm
Kế
đến, xe lăn bánh đưa mọi người tới Thung Lũng Vàng. Đúng
như tên gọi, ai cũng
cảm nhận được “vàng” ở đây chính là
cảnh suối đá, hồ nước, cây
cỏ, hoa lá đủ màu sắc, đặc biệt là bầu không khí rất dễ
chịu. Dừng chân bên những mái nhà chòi, mọi người ngồi nghỉ ngơi, chơi Uno, cùng nhau trò chuyện và tận hưởng
môi trường thiên nhiên trong lành với khí trời se lạnh. Tình chị em trong cộng đoàn càng được nối kết hơn trong những tiếng cười vang.
Hôm ấy quả là một ngày thật
tuyệt vời và đáng nhớ. Cảm tạ Chúa đã thương ban cho cộng đoàn Đà Lạt có một
ngày đẹp trời để được nghỉ ngơi, vui chơi và gắn kết với nhau hơn.
Maria Goretti Hồng Phấn
Chuẩn
sinh- Dòng Đức Bà Truyền Giáo