TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


SINH HOẠT: NỘI TRÚ DÂN TỘC MINH HƯNG 2019

Năm học 2019 – 2020 nhà nội trú dân tộc Minh Hưng, Bình Phước có 54 em, gồm các dân tộc M’Nông, Stiêng, H’Mông, Tày. Hầu hết các em đều xuất thân từ gia đình nghèo, họ không có khả năng cho con đi học. Nhiều em có mảnh đời thật đáng thương; Một số em mồ côi cha mẹ, có em mẹ chết bố bỏ đi lấy vợ khác, có em bố chết mẹ lấy chồng khác, phải ở với ông bà... Mơ ước lớn nhất của các em là được biết cái chữ để đi học giáo lý. Các nữ tu Đức Bà Truyền Giáo yêu thương và nâng đỡ các em hiện thực và nâng cao ước mơ tại mái ấm này. Các em không những được học kiến thức ở trường mà còn được giáo dục về nhân bản, cầu nguyện và được chăm sóc về thể chất, nhờ đó các em được phát triển toàn diện.


Bước vào tháng 11, tháng được Giáo Hội dành để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Hòa với tâm tình cầu nguyện cùng các tín hữu hoàn vũ, các em dành giờ lần hạt thứ 7 đầu tháng cầu nguyện cách đặc biệt cho  ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình các em đã qua đời. Qua đó, nhằm nhắc nhớ các em sống tâm tình thảo kính ông bà, cha mẹ.


Sau giờ cơm chiều, các em quay quần trước bàn thờ cùng đọc chuỗi Mân Côi, để nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban cho các linh hồn sớm được hưởng vinh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Giờ kinh sốt sắng, ấm cúng tình gia đình và đọng lại nơi các em tâm tình cảm mến, biết ơn đối với những người thân yêu của mình.

“Muốn sang thì bắc cầu kiều,

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.”

Nét đẹp của truyền thống “tôn sư trọng đạo” được biết bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển. Để chuẩn bị cho Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, các em nội trú dân tộc Minh Hưng rộn ràng vẽ tranh, để bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với các nữ tu, những người đã yêu thương, nuôi dưỡng và dạy dỗ các em nên người,và đối với thầy cô, người đã cho các em kho tàng kiến thức.


Sau lời chúc cảm động của bạn đại diện vào ngày 20/11, các em trao những món quà nhỏ bé, đơn sơ nhưng đã chất chứa bao tình yêu mến và lòng biết ơn kính tặng các Soeurs.

Ngày kính nhớ công ơn thầy cô sẽ khép lại, nhưng ước mong sao tâm tình tôn kính và biết ơn thầy cô vẫn luôn lớn mãi trong tâm hồn các em, để sau này các em luôn là những người con hiếu thảo trong gia đình, là những người công dân tốt cho xã hội.

Sr Maria Bích Hà, RNDM

Cộng đoàn Minh Hưng