Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.
Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm
Sơ dạy con từng nét chữ vần thơ
Sơ đưa con gõ cánh cửa cuộc đời
Và duyên dáng của một người con gái.
Tâm hồn con, một nỗi buồn dài
Sơ ôm ấp, vỗ về khi con khóc
Vầng trán Sơ những vần nhăn se sắt
Âu yếm nhìn chúng con
Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền
Vẫn ngỗ nghịch gọi Sơ là “trại chủ”
Và chúng con là những con cừu bé nhỏ
Sơ chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.
Khi những ngày cuối của thời học tập sắp qua
Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ
Một tình thương bao la và vô tận
Sơ dành cả cho những con cừu
nhỏ chúng con.
Nội trú ĐBTG Nha Trang
Tập thể 12 (Niên khóa
2021)