TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NỖI LÒNG CON THƠ


Con gửi Chúa tâm tình con trẻ,

Trọn tâm tư, ước vọng thâm sâu.

Con vẫn biết cuộc sống thăng trầm.

Cần tĩnh lặng, nghe và thẩm thấu.

 

Lặng và nghe nỗi lòng nhân thế

Tiếng khóc than, đau khổ tư bề.

Lòng con cũng nhuốm buồn nhỏ lệ

Mang nỗi sầu nhân thế vào tâm.

 

Con vẫn biết “ Thầy đây, đừng sợ”

Mà cớ sao vẫn cứ nặng lòng.

Chúa ơi, xin  Người thương gia tăng

Tin, cậy, mến một lòng phó thác.

 

Xin thêm sức, tâm con an mạnh,

Dẫu sóng đời không lặng với con.

Xin giúp con buông bỏ, hạ mình.

Để sống trọn tâm tình thơ bé.

 

Khi con sắp buông mình té ngã

Đỡ nâng bằng tất cả sức Ngài.

Cho con đừng dừng lại thoái lui,

Can đảm đi cùng Ngài luôn mãi.

 

Xin Ngài thương con, giữ vững tay lái,

Thuyền đời con  cập bến cùng Ngài

Không có Ngài, sao con bước tới,

Bến bờ hạnh phúc chốn thiên thu.


-----------Sr Hạt Bụi Tro, RNDM---------