Có một loài hoa bảy màu, cầu vồng,
Phải chăng hoa trong kẽ đá?
Phải chăng hoa giữa vườn bông?
Nhưng đây, hoa mọc trên Thánh Giá.
Yêu kiều, diễm lệ, hoa hiên ngang.
Sương trời và Máu Thánh Giá,
Tràn trề tưới đẵm bông hoa.
Hoa tươi bám chặt trên Thánh Giá.
Có một loài hoa bảy màu, cầu vồng.
Không phải hoa người yêu tặng,
Thứ hoa sớm nở tối tàn,
Rách tan áo cưới của nàng dâu...
Có một loài hoa bảy màu, cầu vồng.
Giao ước muôn đời vẫn thủy chung.
Giữa chiến trường, lòng vẫn ca vang!
Thánh Giá, Cờ chiến thắng, gió tung
bay!
Có một loài hoa bảy màu, cầu vồng.
Luôn tươi xinh, mọc trên Thánh Giá.
Gai êm, máu đỏ, vết thương tình...
Hoa Thánh Giá, tên em đó!
Sr.
Paulina Chung- Rndm