TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


ĐỪNG CẬY “TRẺ CON, BIẾT GÌ…”


Một giám sát viên siêu thị “đi tuần” qua quầy trái cây, thấy một cậu bé lấy táo trên quầy ném mạnh xuống đất mà người mẹ chẳng can thiệp. Cô vội ngăn lại: “Đừng ném cháu ơi!”. Bà mẹ thấy vậy phẩy tay bảo: “Nó ném hư thì tôi mua, làm gì dữ vậy?” rồi đẩy xe hàng đi, kệ đứa con đang hỉnh mũi lên với cô nhân viên. Thay vì tức giận nắm chặt tay lại, cô bước sang quầy rượu bày những chai thủy tinh đẹp đẽ, cậu bé tò tò đi theo tiếp tục phá phách.

Kết quả là… đứa trẻ vừa “động thủ”, bà mẹ đã phi đến cản . Thành ra siêu thị chỉ “bán” được một chai rượu ngoại.

Gia đình nọ đến dự tiệc ở nhà họ hàng, để con nghịch ngợm đổ ly nước lên nắp đàn piano của chị sinh viên Nhạc viện con chủ nhà. Lúc bị nhắc nhở, bà mẹ cười xuê xoa: “Em còn bé biết gì đâu. Sao cháu khó tính thế? Biết đâu em có ý tốt, muốn… lau đàn hộ cháu”. Dù ấm ức nhưng thấy cha mẹ nể mặt khách, cô đành nhịn.

Nghe đâu, sau đó không lâu thằng bé “chơi lớn”, đổ hẳn lon nước ngọt lên hàng phím của cây đàn piano bày ở sảnh một trường quốc tế. Cha mẹ nó phải đền ốm và xin lỗi hết lời.

Năm 2019, báo chí Nhật đưa tin một thanh niên otaku “số nhọ” bị đứa cháu họ làm tan tành bộ sưu tập mô hình robot Gundam. Dù nạn nhân đã cẩn thận khóa cửa phòng riêng, đứa cháu vẫn tìm cách vào được. Đến khi mọi người nhận ra, cậu nhóc đã phá hoại 38 mô hình nhỏ, 41 mô hình phiên bản giới hạn, 33 đĩa CD, 45 cuốn truyện tranh và 1 computer.

Tổn thất tài sản và tinh thần của anh chàng không hề nhỏ, vì toàn đồ đắt giá mất bao năm trời tích góp, vài mô hình có tiền cũng không thể tìm mua lại được. Tổng thiệt hại lên đến 3,14 triệu yên, tương đương 657 triệu đồng. Gia đình người anh họ biết không chỉ xin lỗi suông mà được, đành ngậm ngùi đền tiền; đứa con bị phạt nghiêm khắc, không được tổ chức sinh nhật năm đó.

Bởi vậy, các phụ huynh đừng lấy lý do “trẻ con biết gì” làm kim bài miễn tử . Sẽ có ngày sai lầm phải trả giá bằng tiền mặt đấy ạ!

*

Nhiều bạn trẻ lên mạng than thở, trút nỗi lòng về chuyện không ít lần bị con nít nhà hàng xóm hoặc họ hàng tới chơi, tùy tiện xông vào phòng riêng lấy đồ, nghịch phá như thể nhà mình . Nữ thì “toi” đồ mỹ phẩm xịn, nam thì “toang” bộ sưu tập mô hình hoặc máy chơi game. Đã vậy, cha mẹ lũ trẻ chẳng chịu xin lỗi hay đền tiền, còn trách ngược: “Sao cháu tính toán với cả con nít? Chỉ là mấy món đồ thôi mà cháu gào lên thế? Trẻ con nghịch ngợm là thường, thế mới khỏe mạnh”,…

Đắng lòng nhất khi gia đình nạn nhân lại bênh thủ phạm, bắt con nhường luôn đồ cho đứa bé hoặc cấm con đòi bồi thường khi hỏng hóc (“đó là con của bạn bố mẹ”, “con của người thân, họ hàng”,…). Có người ngậm ngùi chịu thiệt, ôm nỗi tủi hờn suốt tuổi thơ, lớn lên đi làm mới dám phản kháng . Ai mạnh mẽ kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu của mình thì bị người lớn gán mác “dữ dằn”, “trùm sò”, “ích kỷ”,...

Các bạn còn tuyên bố: “Kính già, già để tuổi cho” - nhất trí, nhưng “yêu trẻ, trẻ đến nhà” thì quên khẩn trương! Bởi lắm khi chỉ đem đến nguy cơ “tan cửa nát nhà” (nghĩa đen) cho gia chủ chứ vui vẻ gì!

Như để phản đối những ông bố bà mẹ suốt ngày “con nít còn nhỏ, biết gì”, nhiều thanh niên chọn tổ chức tiệc kiểu “No Kids Zone” (khu vực không dành cho trẻ em), nhất là tiệc cưới.

Xu hướng này bắt nguồn từ Hàn Quốc năm 2014 và ngày càng đông người ủng hộ. Đã có nhiều vụ thiệt hại tại quán xá, nhà hàng do trẻ nhỏ gây ra nên kha khá nơi phải áp dụng “No Kids Zone” để tránh sự cố. Họ vấp phải những ý kiến trái chiều: Một đằng coi đó là sự phân biệt đối xử, gây tổn thương tâm lý trẻ em; đằng khác cho rằng làm vậy lại chính là bảo vệ trẻ em, hơn nữa tiệc cưới là sự kiện mang tính cá nhân cao, cần tôn trọng nguyện vọng của cô dâu, chú rể. Cho đến nay, cuộc khẩu chiến vẫn chưa dứt.

***

Các thế hệ người Việt đã đúc kết: “Bé không vin, cả gãy cành”. Trẻ nhỏ cần có tuổi thơ vô tư, tự do, không vướng bận ưu phiền nhưng vẫn cần biết thế nào là kỷ luật, phép tắc, đạo nghĩa. Đừng bỏ qua giai đoạn “uốn cây từ thuở còn non” để rồi khi măng lớn thành tre, muốn chỉnh lại cũng khó.

Nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ Robert A Heinlein (1907 - 1988) khuyên các bậc cha mẹ: "Đừng gây bất lợi cho con cái bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng". Bởi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng… tiền mặt.

Bs Nguyễn Lan Hải

Bài đăng trên báo Công giáo và Dân tộc.


Hình minh ha: T trang Creatrip