TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A


Mt 3, 1-12

  “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”

“Sám hối”, là lời mời gọi quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Điều này không chỉ dành cho các Kitô hữu mà dường như anh chị em Phật giáo còn quen thuộc hơn. Nhưng lý do để sám hối theo Kitô giáo có phần khác, như lời ông Gioan kêu gọi: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Sám hối để “dọn đường cho Chúa đi”. (Mt 3,2-3)

“Sám hối” thường là thú nhận tội lỗi và xin được tha thứ lầm lỗi. Ở đây còn đòi hỏi hơn thế nữa. Sám hối là thay đổi lối sống cho phù hợp với con đường của Chúa. Và như thế, sám hối phải biết mình, biết người, và nhất là luôn học hỏi để biết Chúa, Đấng đã kiên nhẫn đợi chờ ta sám hối.

Tất nhiên, việc đầu tiên của sám hối phải là nhận biết mình là tội nhân, khiêm nhường xin tha thứ tội lỗi. Dân chúng nghèo hèn, khiêm tốn nhận biết những lầm lỗi của mình đã xúc phạm đến quyền lợi và nhân phẩm của người khác. Họ đến bày tỏ với Gioan và được ông đổ nước thanh tẩy, xác nhận lòng sám hối của họ.

Ai kiêu ngạo không cho mình là có tội, thì sám hối chỉ là giả vờ. Như lời mắng của ông Gioan dành cho các người Pharisêu và nhóm Xa-đốc: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? (Mt 3,7) Tuy mắng gắt như thế, nhưng ông vẫn chỉ cho họ cách sám hối thật là: “hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”(Mt 3,8) Vậy bước thứ hai của sám hối là sinh hoa quả. Sinh hoa quả, là sửa lại những lỗi lầm mình đã gây ra cách vô tình hay cố ý. Ví dụ: Sự kiêu ngạo như ông Pharisêu, cho mình ở bậc trên so với người khác đã là một tội lớn rồi. Muốn sửa lại điều đó, phải thay đổi cách suy nghĩ và hành xử. Phải nhận biết: mọi người có quyền làm người như nhau; tôn trọng phẩm giá của họ. Nếu là người có của, thì phải bố thí theo cách “không cho tay trái biết việc tay phải làm”, hay hiểu biết nhiều hơn thì phải chia sẻ nhiều hơn, quyền lực hơn thì phải phục vụ nhiều hơn... chứ không dựa vào việc mình có nhiều hơn, mà tự cho mình đứng trên người khác.

Vậy còn những không có tội thì có phải sám hối không? Thưa có. Điều này dẫn đến bước sám hối thứ ba: Sửa đường Chúa cho ngay thẳng.

Sửa đường Chúa cho ngay thẳng là nhận ra trật tự của Chúa và sống theo trật tự ấy. Chúa là Trên hết, là Trước hết, là Duy nhất và là Tất cả, là Tình Yêu Tuyệt Đối, mọi thứ khác xếp hàng theo sau như: công việc Của Chúa, chăm sóc gia đình, phục vụ tha nhân, bảo vệ môi trường và tạo vật ....

Sống theo trật tự ấy, thánh nữ Têresa Hài Đồng Giêsu đã chọn đi con đường bé nhỏ “Làm việc nhỏ với Tình Yêu lớn”, Thánh Inhaxio Loyola chọn làm mọi việc cho “Vinh Danh Chúa hơn”, Mẹ Euphrasie Barbier Đấng lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo chọn “Chỉ có Chúa, Thánh Ý Chúa, vinh quang Ngài”.

-       Còn bạn đã chọn điều gì để sám hối và đổi đời theo ý Chúa?

Lời Chúa mời gọi mỗi ngày, tôi có nghe và sống theo hay không là do tôi chọn lựa. Ước mong mỗi người chúng ta, nghe ra điều Chúa mời gọi qua tiếng hô của ông Gioan, và sám hối để dọn đường cho Chúa trở lại đón chúng ta.

Nt Mai Cát-minh Thúy, RNDM