LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28
Tại thành
Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng
sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền,
chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị
thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến
ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng
Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi
người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh
ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo
lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế
và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng
lân cận miền Ga-li-lê.
SUY NIỆM
“Người giảng dạy như Đấng có thẩm quyền, chứ không như các
kinh sư”.
Chúng ta
có thể nhận ra Đức Giêsu đã tạo ra những ấn tượng đặc biệt nơi dân chúng khi Ngài
giảng dạy trong hội đường: dân chúng được đánh động, ngạc nhiên, sửng
sốt và có phần ngưỡng mộ. Đức Giêsu không tranh luận, không diễn giải dông dài, không
khích bác, không chê trách, không lôi kéo mọi người rời bỏ các kinh sư để đứng
về “phe nhóm” của mình. Nhưng nơi Đức Giêsu , dân chúng cảm nhận được quyền uy toát ra
từ phong cách và lời giảng dạy của Ngài, họ nhận ra trong lời Ngài có uy
quyền và sức mạnh vô hình, Lời của Ngài tác động cách tuyệt vời nơi tâm hồn họ,
họ cảm nhận mình bị lời Ngài thách đố, mời gọi để biến đổi và hoán cải.
Nhưng ma
quỷ thì lại hét lên đau đớn: “Giêsu Nadarét, chuyện chúng
tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” Chúa Giê
su không nhiều lời đôi co với ma quỷ, Ngài dùng uy quyền của mình và ra lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi
người này!”. Đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ, kẻ bị quỷ ám ở ngay trong hội
đường là “nơi thánh”, mà vẫn yên hàn như sống trong nhà nó và chỉ khi gặp “Đấng
Thánh”, quỷ mới phải hét lên và đi ra. Nó ở đấy và dường như không ai thấy vấn đề gì, cũng không có ai gây phiền hà gì
cho nó. Nhưng Đức Giêsu thấy người ấy đang ở trong quyền lực của tà thần. Còn ma quỷ thì biết chắc rằng “Đấng Thánh có khả năng tiêu diệt nó và
vương quốc của nó”, chúng đã tỏ thái độ thù nghịch trước, vì nó cảm thấy nó
yếu thế hơn Đức Giêsu.
Bạn thân
mến, mỗi khi nghe Lời Chúa, chúng ta có để cho lòng mình rung động, chúng ta có nhận ra
uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có
để cho tâm hồn mình được hướng dẫn bởi uy quyền của Đức Giêsu và biến
đổi không? Nếu chúng
ta chưa cảm nhận được những điều này, có lẽ trong chúng ta đang có một thế lực
vô hình vây hãm, đó là sức mạnh của bóng tối, của satan, nó là sức mạnh làm cho con
người chúng ta hành động không đúng với nhân tính chúng ta nữa.
Để chiến thắng được tà thần chúng ta cần kết hợp mật thiết với Chúa
Giêsu, dành nhiều thời gian hơn trong cầu nguyện và ở lại với Chúa Giêsu, để Ngài dùng uy quyền của Ngài đẩy lùi thần ác
ra khỏi chúng ta. Có thể chúng sẽ kháng cự, la hét, phản ứng thô bạo cách này
cách khác; Chúng cũng có thể ru ngủ chúng ta trong sự êm dịu du dương làm hồn
ta quên đi Thiên Chúa, để chúng ta dễ dàng thỏa hiệp và nhượng bộ nó.
Ước gì
chúng ta ý thức được sự khác biệt giữa sức mạnh uy quyền của Thiên Chúa và sức
mạnh đen tối của ma quỷ. Xin Chúa cho chúng ta nhạy bén nhận ra những thế lực
của ánh sáng và bóng tối trong cuộc sống và biết chọn lựa cách khôn ngoan.
Sr. Tuyết Mai- Rndm