2Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38
Từ ngày 17/12 cho đến lễ Giáng sinh, Giáo hội cho chúng
ta nhìn lại sự chuẩn bị của Thiên Chúa đối với mầu nhiệm nhập thể của Con Một
Người. Thiên Chúa đã có một kế hoạch từ ngàn xưa. Người nhẫn nại chờ đợi đến
đúng thời đúng buổi. Đây là Tin Mừng
cho muôn dân mạc khải mầu nhiệm vốn được
giữ kín tự ngàn xưa (Rm 16:25), kế hoạch và hành động của Người vượt khỏi
những mặc định của con người vì chỉ mình
Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí (Rm 16:27).
Thiên Chúa chuẩn bị cho Con của mình có một dòng dõi. Một
mặt, dòng dõi ấy là một vương tộc như lời Thiên Chúa hứa với vua Đavid rằng chính Người sẽ xây cho vua một vương triều, một
dòng dõi: Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi
trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi (2 Sm 7:16) Thiên
Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà
Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận (Lc 1:
32b-33). Mặt khác, dòng dõi
ấy có đủ hạng người; và những người xuất
hiện gần thời điểm Giáng sinh lại là những con người bé nhỏ, bình dị: Giacaria và Elisabet, Gioan Tẩy giả, Giuse và Maria.
Thiên Chúa thích chọn những con người đơn sơ, chân chất, và thôn dã để cộng tác vào công trình vĩ đại của Người. Người thật khiêm tốn, nhưng Người biết chắc rằng những con người khiêm nhu này sẽ mở rộng lòng và hữu thể của họ để cùng Người thực hiện những kỳ công.
Đấng Tạo Hoá đã hạ mình trước để nâng những kẻ hèn yếu lên. Người đã cúi xuống
để hỏi ý một tạo vật bé nhỏ, một nữ nhi thay vì một nam nhi, một thôn nữ thay
vì một quý cô thành thị, một thiếu nữ trong độ tuổi vị thành niên thay vì một
người trưởng thành dày dạn kinh nghiệm sống. Maria, tạo vật mong manh nhỏ bé ấy
lại rất chín chắn trong quyết định của mình. Cô đã đồng ý cộng tác với Thiên
Chúa để thực hiện kế hoạch Người đã định từ ngàn xưa.
Lạy
Cha, xin giúp chúng con nhận biết Cha yêu thương chúng con dường nào, đến nỗi tặng
ban cho chúng con Người Con Một yêu dấu của Cha. Người đã đến làm người như
chúng con, ở giữa chúng con như một người
con hiếu thảo đối với Cha và trở nên người thầy, người
anh, và người bạn của chúng con. Xin cho chúng con cũng biết cùng với Người sống
trọn tình con thảo với Cha, đáng yêu với đồng loại, và thân thiện với vũ trụ bao
la này. Cách đặc biệt, như Mẹ Maria ngày xưa, xin giúp chúng con chín chắn và
quảng đại trong nỗ lực cộng tác với Cha-Con-Thánh Linh để cứu độ thế giới đau
thương này. Amen.
Sr. Minh Tiến-Rndm