TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - B


  

“Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1, 26)

 

Chúng ta đang bước vào tuần thứ ba Mùa Vọng.

Nếu như tuần đầu tiên ta thắp lên màu xanh của canh thức, sẵn sàng,

tuần thứ hai là màu tím của hoán cải tâm can

thì giữa lòng Mùa Vọng hôm nay lại mang đến cho chúng ta một màu hồng của niềm vui,

một niềm cậy trông không ngơi nghỉ vì Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta đã đến và sẽ lại đến.

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi...” (Rm 5,16)

 

Có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Nhưng có những niềm vui vĩnh cửu mang tầm “siêu nhiên” của Thiên Chúa trổi vượt hơn hẳn những niềm vui “tự nhiên” giới hạn chóng qua của trần gian.

Lời Chúa trong Chúa nhật tuần thứ ba Mùa Vọng cho tôi nhiều niềm vui siêu nhiên như thế!

 

Tôi cảm nhận được niềm vui khi nhận ra ánh sáng thật của Thiên Chúa qua lời chứng của Gioan: Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi cho mọi người.

Chúa đến. Ngài là ánh sáng thế gian, là ánh sáng đích thực ban sự sống.

Ai theo Ngài sẽ không còn lần mò, dò dẫm bước đi trong đêm tối.

Có những ánh sáng của danh vọng, tiền tài, quyền lực làm tôi mờ mắt, đưa tôi vào cõi chết.

Nhưng Chúa đến Ngài thắp lên cho tôi niềm hy vọng.

Thẳm sâu trong tâm hồn, tôi không còn lạc lối.

Có ánh sáng Chúa dẫn đưa, tôi xác định được phương hướng trong cuộc đời mình.

 

Tôi cảm nhận được niềm vui khi lắng nghe tiếng hô làm chứng của Gioan trong hoang địa: Chúa đang “ở giữa” chúng ta, Chúa đang “ngự giữa” lòng tôi.

Chúa đến. Ngài là Đường và cũng là người dẫn đường.

Có những “thứ” tôi đang để giữa lòng mình làm cho đời mình chật hẹp, ích kỉ, định kiến...

Và tôi cứ loay hoay, “loanh quanh cho đời mỏi mệt”.

Nhưng Chúa đến Ngài thắp lên cho tôi niềm hy vọng.

Đi trên con đường của Ngài tôi sẽ thênh thang, no thỏa. Có Ngài dẫn dắt tôi sẽ không lo lắng gì.

 

Và tôi vui khi cảm nhận được niềm vui của Gioan, niềm vui xóa mình.

Gioan không nhận những danh hiệu người ta nghĩ về ông,

Gioan chẳng sợ mất uy tín trước bao người ngưỡng mộ.

Ông chỉ sợ người ta đánh giá quá cao về mình khiến Đấng ông giới thiệu bị che khuất.

Chính trong sự khiêm nhu, lời chứng của Gioan đáng tin hơn bao giờ hết.

Niềm vui được làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc đời,

Để ngài lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại,

Để chỉ tìm vinh danh Chúa mà không tìm vinh danh cho bản thân mình.

Đó là một bài học lớn cho tôi trong đời truyền giáo: Niềm vui ẩn khuất xóa mình thật dung dị nhưng không mấy dễ dàng.

 

Mùa Vọng tiếp tục thắp lên cho chúng ta những niềm vui thật siêu nhiên

vì niềm vui ấy có Chúa hiện diện.

Chúa sẽ đến và Ngài làm cho tâm hồn chúng ta ngập tràn niềm hy vọng.

Hy vọng vì cuộc đời của chúng ta vẫn có sự hiện diện liên lỉ của Chúa

để chúng ta bền bỉ chiến đấu với cuộc đời đầy thách đố chông gai.

Xin cho cõi lòng chúng ta luôn hướng về Ánh sáng của Đấng Cứu Độ,

nhận ra Chúa đang ngự giữa cuộc đời,

khiêm nhu xóa mình,

để trong mọi hoàn cảnh, ta luôn cầu nguyện, tạ ơn và vui mừng luôn mãi trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

 

Sr. Phương Dung, RNDM