SUY
NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
Mc
1, 1-8
DỌN
MỘT CON ĐƯỜNG
“Này
ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người
hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để
Người đi” Mc (1, 2-3)
Không
có con đường chúng ta cũng không thể tới được nơi muốn đến và cũng không tới được
gần nhau, con người sẽ trở nên một vật thể đứng yên tại chỗ nếu nếu thiếu vắng
một con đường.
Ai
cũng muốn đi trên một con đường rộng, bằng phẳng và đẹp. Con đường đẹp thì tăng
thêm giá trị cho vùng đất đó. Đường sình lầy, sạt lở, nguy hiểm thì ít ai muốn
đến đích với con đường như thế. Cho nên người ta cần mở đường và sửa sang đường.
Đó
là con đường vật lý, còn con đường tâm linh của mỗi người có cần đẹp, phải sạch
để đón chờ Chúa đến không? Lời Chúa Chúa Nhật tuần này mời gọi chúng ta dọn một
con đường cho Ngài. Đâu là con đường mà Ngài muốn chúng ta dành cho Ngài.
Con
đường nội tâm của chúng ta cần rải nhựa của lòng bao dung để ai đó lỡ có đi lạc
thì còn đường mà quay về. Con đường nơi cõi lòng của chúng ra không cần phải thật
rộng nhưng đủ để ai đó có thể đi vào được khi họ cần đến chúng ta. Muốn đường
tâm linh luôn sạch thì phải thường xuyên lui tới và quét dọn những điều không cần
thiết rơi vào. Con đường thông thoáng nhất là con đường để Chúa đi vào lòng
mình.
Lạy
Chúa, không dễ để chúng con luôn chào đón mọi người đi vào cõi lòng của chúng
con, bởi có tổn thương làm nên những vết nứt nơi tâm hồn. Và cũng không dễ để
đường lòng của chúng con trở nên tươi đẹp, bởi còn đó những rào chắn của những
điều gọi là quan niệm và cách sống riêng.
Đường
tâm linh vững chắc là con đường không ngại không ngại ngày hè nắng gắt hay đêm
đông lạnh lẽo, bởi con biết Chúa đang đồng hành cùng con. Xin Chúa giúp chúng
con luôn biết canh tân con đường nơi tâm hồn mình để Chúa và ai cũng có thể lui
tới nơi tâm hồn con. Chúng con sẽ cố gắng làm cho con đường tâm nơi mỗi người
chúng con trở nên mỗi ngày mỗi tươi mát và đẹp hơn để đón chờ Chúa đến mỗi ngày
trong cuộc đời.
“Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không
ghen ghét.
Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha
thứ.
Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời.
Chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng tới ân
tình trời cao.
Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn
trời
Nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi
nơi”
Sr. Thái Thư- Rndm