TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI - TN A

Mt 21, 28-32

“Nó hối hận, nên lại đi."

“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Trời trước các ông”

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: những người đáng khinh bỉ và đáng kết án trước mặt người đời, lại là những người được vào Nước Trời trước chúng ta; không phải vì những việc làm bất chính của họ, nhưng vì họ đã thấy những lỗi lầm của mình và đã ăn năn thống hối và đền bù các lỗi lầm đó. Vậy điều chính yếu ở đây là việc quay về với Thiên Chúa, với lòng xót thương của Người.

 

Vì Chúa chỉ muốn chúng ta nên giống Người – không phải chỉ ở hình ảnh đẹp đẽ, sáng láng, oai phong của Người, nhưng còn như chúng ta là một thụ tạo, với một tình yêu nhân loại, với những yếu đuối, dòn mỏng, dễ sa ngã, dễ lầm lỗi của con người… với sự tự do sẵn có của chúng ta; mà Chúa đã phú ban cho, khi Người tạo dựng con người; chúng ta làm nên cuộc đời mình, bằng chính những việc làm của chúng ta, những cố gắng vươn lên, những đấu tranh vượt thắng sức ỳ của bản thân, để trở nên hoàn hảo với khả năng của mình, được nên giống Chúa, Đấng hoàn thiện, Đấng là Tình Yêu tinh ròng. Còn tình yêu của con người, còn trong mù quáng  mà lầm đường, lạc lối, dẫn đến những vực thẳm của tội lỗi, thì Thần Khí Chúa lại sẵn sàng đến giúp chúng ta thoát khỏi vòng giam giữ của Ác Thần, khi chúng ta chạy đến với Người.

 

Hai người con trai trong bài Tin Mừng hôm nay, đều đã sử dụng tự do của mình để đáp lại lời đề nghị của cha. Chỉ có người con thứ nhất mới thi hành ý muốn của cha, khi anh ta đã vượt thắng được bản thân mình; lúc đầu anh đã không muốn làm theo ý cha; nhưng sau đó nghĩ lại, anh đã làm theo ý cha. Cũng như những người thu thuế và các cô gái điếm đã biết dùng tự do để bỏ đường tà mà bước sang con đường ngay chính, khi lương tâm đã mách bảo họ, và được Chúa Thánh Thần chạm đến.

 

Nhưng hỡi ơi ! Con người không phải là thiên thần, vì nó còn có xác thịt, mà xác thịt là một trong ba thù của con người, mà hai kẻ thù kia là ma quỷ và thế gian, cũng không kém phần hung hãn để dành phần thắng chống lại con người, ở cái bản tính siêu việt của tự do và lý trí mà Thiên Chúa đã phú ban cho con người, để làm khí cụ chống lại ba thù. Và kèm với tự do và lý trí đó, khi con người biết sử dụng cho đúng đắn, thì Thần Khí Chúa lại bổ sung  những ân sủng cần thiết để con người thắng cuộc. Và đây chính là lý do để con người “được vào Nước Trời trước” những ai cũng có những đặc sủng trên đây, cũng được nghe giảng dạy như họ, cũng được Thần Khí Chúa thúc giục bảo ban như họ, nhưng lại bỏ ngoài tai mà chỉa nghe những lời xúi giục của ma quỷ, thế gian, mà quay lưng lại với Lời Chúa và lời của lương tâm, thì ắt đáng “không được vào Nước Trời”, là nơi phần thưởng của những kẻ biết nghe theo Lời Chúa dạy.

 

Vậy khả năng nghe Lời Chúa dạy là rất quan trọng, để chúng ta kéo phần thắng về mình, là được “vào Nước Trời trước” những kẻ không biết nghe theo Lời Chúa. Khả năng này, chúng ta phải tự vun trồng lấy cho mình, bằng những cố gắng hợp tác với ơn Chúa Thánh Thần, và những thực tập hằng ngày, bỏ ý riêng mà làm đúng những lệnh truyền của Cha trên Trời, Đấng hằng mong mỏi chúng ta nên giống Người bằng những khả năng bé nhỏ của chúng ta, dù chúng ta từng là những người thu thuế của thời đại Do Thái, hay là những “gái điếm” của thời đại này, để được cùng với Người hưởng Hạnh Phúc muôn đời, cùng với các thánh là những người đã thắng cuộc khi còn ở trần gian.

 

                                                                        Nữ tu Marie Paulina Rndm