Ga 6, 54a. 60-69
“Bỏ Thầy
chúng con biết đến với ai? Thầy mới có Lời ban sự sống”
Bài Tin Mừng
này, tôi chỉ xin suy niệm về câu trả lời của ông Phêrô cho câu hỏi của Chúa
Giêsu: “Người ta bảo Thầy là ai ?” Tôi thấy ông Phêrô nói được câu trả lời này
là vì ông đã từng nghe Chúa giảng dạy, đã từng thấy những việc Người làm, mà
lấy làm tâm đắc và khâm phục. Và chắc chắn cũng là ý tưởng của Thần Khí Chúa
đặt vào đầu óc ông; vì có những trực giác không đến từ tâm can bình thường của
con người, mà từ một quả tim biết mở toang để đón nhận Lời Chúa. Tôi chắc ông
Phêrô đã có quả tim đó… Còn các tông đồ kia cũng trả lời theo như quả tim họ
cho phép… Chúng ta thấy cũng một câu hỏi nhưng lại có nhiều câu trả lời khác
nhau. Và câu trả lời thường biểu lộ trạng thái tâm hồn của người trả lời.
Vậy bài Tin
Mừng này cho tôi thấy việc cần thiết là phải học hỏi Lời Chúa cho tỉ mỉ để hiểu
biết Chúa chúng ta, biết được những suy nghĩ thâm sâu của Người. Vì việc làm
phát xuất từ tư tưởng; và việc làm cũng là Tình Yêu trở nên Hữu Thể, nếu nó có
mục đích là Tình Yêu. Vì khi đã gắn bó với ai, là vì người ta đã tìm hiểu kỹ về
người ấy, và đã chấp nhận nhau, thì không phải chỉ vì một lời nói hay một việc
làm chưa được phân tích đến cùng, để hiểu ra cốt lõi của lời nói hay việc làm
đó, mà đã quyết đoán thì đó thường là sai lầm và đi đến dứt bỏ với người mình
đã tìm, đã chọn, thì đây mới quả là một điều đáng tiếc.
Chắc chúng ta
cũng đã đôi lần trải qua những trường hợp này, khi chúng ta không nhận ra những
ân ban ‘nhưng không’ Chúa hằng đổ xuống trên cuộc đời chúng ta cho đến hôm nay.
Và nếu Chúa có hỏi tôi: “Con nghĩ gì về Ta ?” Chắc tôi cũng không trả lởi được
đúng Ý Chúa, như ông Phêrô, mà tôi cũng có câu trả lời vu vơ như các tông đồ
kia, để nói lên tâm trạng linh hồn tôi còn đang ở cách xa Chúa biết bao. Và như
điều đáng tiếc, là tôi không biết đến sự quan phòng và lòng bao dung thương xót
của Chúa đối với tôi. Vì nếu Chúa không thương xót tôi, tôi sẽ chẳng hiểu được
Lời Chúa và chẳng làm nên được điều gì. Vì thế, những gì tôi học hiểu được ở
Lời Chúa là những gì Chúa ban cho, là Thần Khí Chúa đặt để vào tâm trí tôi để
tôi sống đúng với tinh thần của Chúa, để tôi trả lời được câu hỏi của Chúa cho
đúng Ý Chúa, mà không thấy “chướng tai”.
Vậy Lời Chúa
quan trọng cho cuộc sống thiêng liêng chúng ta dường nào. Chúng ta cần đem hết
tâm và trí chúng ta có được, để hằng chiêm ngắm Lời Chúa. Lời Chúa chỉ là Một,
nhưng lòng con người hiểu được Lời Chúa lại có nhiều ý nghĩa khác nhau, do sự
soi sáng của Chúa Thánh Thần, tùy vào cấp độ của lòng khát khao tìm hiểu Lời
Chúa, mà Người rót vào tâm trí chúng ta những ý niệm sâu xa của Lời, để chúng
ta đem vào cuộc sống của mình ; vì Chúa Thánh Thần luôn tùy vào tự do và ý chí
của con người đi tìm Ý Chúa, mà Người ban ơn soi sáng cho chúng ta.
Như chúng ta
cũng đã thấy người đàn bà Canaan trong Tin Mừng tuần trước, với tinh thần mẫu
tử của bà cho đứa con gái bị “khổ sở quá sức” của bà, mà bà đã có được sức mạnh
phi thường để chịu đựng câu nói thử thách và phỉ báng của Chúa Giêsu cho bà và
cho dân tộc bà, vì bà tin vào quyền năng và tình thương của Đức Mêsia Cứu Chuộc,
chứ không như các môn đệ kia, vì những lời “chướng tai” của Người và bỏ Người.
Nhưng bà cũng như ông Phêrô, đã một lòng tin vào Lời của Chúa Giêsu là “Lời đem
lại sự sống đời đời” , và cả sự sống vật chất ngay tại đời này…
Vậy câu trả
lời của chúng ta cho đúng Ý Chúa là tùy vào sự khát khao tìm Ý Chúa của chúng
ta và tin vào sự quan phòng của Người cho cuộc đời chúng ta.
Nữ tu Marie Paulina- Rndm