TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI- TN A


Mt 13, 24-43

                  “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”

 

Nếu kẻ thù muốn hại ta, vì lòng nó nham hiểm, vì nó là bè lũ của Satan, thì ta sẽ có cách trừng trị nó, và gậy nó sẽ đập vào lưng nó. Vì đối với sự Dữ, thì đã có sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa vượt trên mọi khôn ngoan, để thắng mọi khôn ngoan của sự Dữ.

 

Vậy bài học hôm nay dạy ta điều gì ? Dạy ta đừng hấp tấp, khi thấy những vấp phạm, những trái ý, những hiểu lầm, những xúc phạm đến danh dự mình, v.v…, thì không nên vội vàng hành động theo ý riêng mình, mà trước hết phải cầu nguyện, phải kêu gọi sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và lắng nghe Người dạy bảo, mà nhiều khi trái hẳn với những suy nghĩ của chúng ta. Tôi lại nghĩ đến câu Chúa dạy: “Hãy quay lưỡi 7 lần trước khi nói”, để không xúc phạm, dù mình đã bị người ta xúc phạm. Và nhờ đó, chúng ta tránh đuợc nhiều đổ vỡ… cũng như Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay. Và chính Chúa cũng đã làm điều Chúa dạy chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào lối sống của Người, giữa biết bao éo le của cuộc đời; cũng như biết bao éo le trong cuộc đời chúng ta, đang chờ chúng ta biết đối xử với chúng, đúng theo tinh thần của Chúa, chứ không như theo tính nóng nảy của chúng ta. Vì những nóng nảy của chúng ta thường là những thúc giục của kiêu căng, của quyền lực, của bất công, của bất chấp, và bất nhân…

 

Còn nếu chúng ta biết rút lui vào thinh lặng để cầu nguyện, để hồi tâm, chúng ta sẽ tìm được những kho báu của Khôn Ngoan, của Hiểu Biết mà Chúa Thánh Thần sẽ đồi dào đổ xuống trên chúng ta. Khi đó chúng biết kiên nhẫn đợi chờ…

 

Đối với tôi, đã có được những trải nghiệm quý báu để giải quyết những mâu thuẫn của cuộc sống; là khi tôi đã lấy Đức Maria, Người Mẹ mà tôi rất yêu mến để làm gương mẫu. Vì Mẹ cũng là một con người như chúng ta, cũng có một cuộc sống đầy va chạm giữa một xã hội loài người, xô bồ, có tốt, có xấu, mà Mẹ phải liên tục có những ứng xử cho đẹp lòng Chúa, vì Mẹ có lòng yêu mến Chúa thật sự, một tình yêu tinh ròng ; nên tôi xin được nép mình vào áo choàng của Mẹ khi tôi gặp những gian nan thử thách, và tôi cố gắng giữ thinh lặng như Mẹ, để có được những ứng xử như Mẹ. Và tôi đã được Mẹ giúp đỡ, che chở, dạy bảo cho tôi có được cách ứng xử tốt đẹp.

 

Đây cũng là một bí quyết mà tôi luôn cố gắng thực hành để trải qua những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống, với một tình yêu trong lành và vui thỏa, vì đã đáp lại được chút ít Tình Yêu tinh ròng, bao la, vĩ đại của Thiên Chúa cho tôi. Tuy những hy sinh bé nhỏ của tôi chẳng là gì so với những hy sinh to lớn của Mẹ và Chúa Giêsu Con của Mẹ cho loài người chúng ta, nhưng đó cũng là một chút ít tâm tình mến yêu của một tạo vật nhỏ bé đối với Đấng đã tạo dựng nên nó với một Tinh Yêu siêu vời mà con người không thể với tới nhưng nó cũng biết đền dáp với khả năng bé nhỏ của nó. Và chỉ điều đó cũng làm cho Chúa phải say mê vô tận…

 

Vây chúng ta cứ sống chung với những mưu gian, chước độc của bè lũ Satan, và cùng với sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, biến chúng nên điều ích lợi cho chúng ta. Vì không có gì mà Chúa không làm được, nếu chúng ta biết chạy đến với Người, hay nép mình vào áo choàng của Mẹ để được chở che như lòng mong muốn… trong cái thinh lặng khiêm tốn và tín thác như Mẹ đã có.

 

                                                           Nư tu Marie Paulina Rndm