Mt 10, 26-33
“Anh em đừng sợ những kẻ giết
thân xác”
Môt câu nói
đáng suy nghĩ, vì nó đi ngược với hiện tại, quá khứ và thương lai, nếu chúng ta
dừng lại ở cái vật chất mà bỏ qua tinh thần. Vậy cái “vật chất” và “tinh thần”
ở đây là gì?
Cũng như hình
ảnh của Đức Cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận lại gợi lên trong tôi cái ý nghĩa sâu xa
của hai cái “vật chất” và “tinh thần” kia. Như tôi phần nào đã mô tả nó trong
bài chia sẽ Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vừa qua : Quỳ dưới đất, mặc áo rách, không
được sạch, trong phòng giam tối tăm chật hẹp, chẳng phải Ngài đang coi “vật
chất” không là gì, và không đáng sợ, đối với những kẻ đang ngày đêm hành xác
Ngài ? Nhưng thái độ quỳ gối, Ngài đang làm bạn bới nghèo khổ, và đang tôn
trọng Đấng Vô Hình, nhưng lại là Trung Tâm của sự đáng tôn thờ và đáng dâng cả
tấm thân và cuộc đời mình làm của lễ toàn thiêu dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa.
Với hình ảnh này chúng ta nhìn ra ngay cái khác biệt giữa “vật chất” và “tinh
thần”. Và câu nói của Mẹ Têrêsa cũng đã trở nên bất hủ: “Để hy sinh trở nên thiết thực, nó phải làm đau, làm tổn thương, làm
rỗng chúng ta khỏi chính bản thân mình”. Ôi, chớ gì sức mạnh to lớn của
Chúa Thánh Thần, tác động trong tâm hồn chúng ta là những kẻ đã tận hiến cho
Đấng là Tình Yêu tinh ròng, đang dẫn đưa chúng ta vào cõi biệt lập giữa trần
gian, mà không thuộc về trần gian, cũng lay động được con tim chúng ta, tình
thần chúng ta, để nó vứt ra xa khỏi con tim mình, những tìm kiếm vật chất rách
nát, nhất thời, tuy là bóng bảy, hấp dẫn đối với cái nhìn thiếu chiều sâu và
thiếu ánh sáng của niềm tin. Chính Đức Cố Hồng Y Nguyền văn Thuận cũng đã được
Thần Khí Thiên Chúa soi sáng để hiểu câu nói của Chúa cho Ngài “Con phải tìm Cha, hơn là tìm việc làm của
Cha”, khi Ngài tiếc nuối những công trình đang dang dở, mà nay phải ngồi
không trong nhà tù. Phải chăng đây cũng là cái khác biệt giữa “vật chất” và
“tinh thần”, mà chúng ta đang suy nghĩ, phân biệt.
Trong cuộc
sống đời thường của mỗi chúng ta, của mỗi Kitô hữu nói chúng, chúng ta cũng
phải biết lựa chọn tinh thần hơn vật chất. Vì mỗi vật chất đều ẩn chứa tinh
thần của nó. Mà tinh thần thì không thể giết chết, mà chỉ có cái vật chất mới
bị hư nát và chết đi. Vật chất phải chết đi để tinh thần tồn tại đến muôn đời…
Một hy sinh dù nhỏ bé đến đâu cũng có thể chất chứa một Tình Yêu vĩ đại. Chính
Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã là chuyên gia trong việc này, và đã trở nên
một vị Thánh đúng như lòng Chúa mong ước, vì Chị biết đáp đền Tình Yêu Tinh Ròng
của Chúa Giêsu bằng cái tinh ròng bé nhỏ của con tim Chị.
Vậy chúng ta
ai cũng có thể nên giống Chị bằng cái bé nhỏ của con tim mình, nhưng biết làm
cho nó nên “tinh ròng” ít là bằng Ý chí kiên nhẫn và một lòng khát khao mãnh
liệt, bền chí, trong mọi gian lao thử thách của cuộc đời để bước đi đến cùng
với Thần Khí Thiên Chúa là lòng Xót Thương vô biên, vô tận của Người, cho những
ai luôn “ở lại” trong Người…
Sr.
Marie Paulina-
Rndm