Ga 20.19,23
“Như
Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.
Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”
Trong những câu mở đầu của sách Sáng Thế có câu: “… và
Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước…” Tôi tưởng tượng như đây là Thánh
Thần Thiên Chúa, vì cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều cùng sáng tạo Trời và Đất, mà
Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ thánh hóa nó. Phải chăng đây là Lễ Hiện
Xuống đầu tiên? Người bay là là trên mặt nước như để nhìn cho tỏ khuôn mặt của
đứa con mình mới sinh ra để mà ôm ấp, yêu thương nó, không khác gì cha mẹ loài
người …
Rồi từ tạo thiên lập địa đến nay, công trình thánh hóa
của Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm tiến xa như công trình sáng tạo của Chúa Cha,
và công trình Cứu Chuộc của Chúa Con. Riêng Chúa Thánh Thần, Người đã hợp tác
với Chúa Cha và Chúa Con để thánh hóa muôn muôn vàn vàn linh hồn đang hưởng
vinh quang cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Như sách Khải Huyền đã
nói: “Tôi là Gioan, tôi thấy một đoàn
người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và
mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm
nhánh là thiên tuế…” (Kh 7, 9-10). Ở đây chúng ta hiểu là vô vàn vô số các thánh
Nam Nữ trên trời, đứng đầu là Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, trên đó có các thánh
Tông Đồ, các thánh Tử Đạo, các thánh Trinh Nữ, các thánh Mục Tử, Tiến Sĩ Hội
Thánh , và các thánh Nam Nữ tu sĩ, các thánh Chân Phước. Tất cả đều đã được
trải qua dấu ấn của Thần Khí Thiên Chúa, đã được Người đụng chạm tới, được đẽo
gọt , cắt tỉa để nên hình hài như lòng Chúa mong ước, vì họ tất cả đã hợp tác
với công trình của Người. Người đã liên tục Hiện Xuống trong cõi lòng họ, mà
không cần gió to, hay lửa hồng, vì đây là những cõi lòng đã được mở rộng để đón
rước Người.
Thần Khí Người làm việc cách âm thầm, trong an bình và
tự do, nhưng vẫn là một sức mạnh phi phường, đẫn đưa con người đến những hành
động anh dũng, trong đời sống thường nhật, đầy cam go thử thách của họ. Đọc
cuốn “Năm chiếc bánh và hai con cá” của Đức Cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận, chúng
ta thấy sức mạnh phi thường đó của Thần Khí Thiên Chúa và những thành quả vĩ
đại của sự hợp tác với Sức Mạnh đó của Người. Mẹ Sáng Lập Dòng chúng ta cũng đã
trãi qua biết bao sóng gió hãi hùng, nhưng Mẹ đã chẳng hề xao xuyến và sợ hãi,
vì Mẹ đã móc neo vững chắc vào Cột Trụ của Thần Khí Thiên Chúa và Thánh Ý
Người.
Phần chúng ta, tuy là những kẻ bé mọn và yếu đuối, còn
hay nhát sợ mà thiếu tự tin, như các tông đồ xưa, khóa chặt hết các then cửa…
sợ bị bắt, bị tố giác, bị giam cầm, rồi bị vạ cáo gian như Giêsu, Thầy mình,
rồi bị chết thảm… Nhưng Chúa Phục Sinh đã thấy tất cả, và lời hứa Người đã vang
lên : “Thầy để lại bình an cho anh em…
Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi… Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ
làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Và nếu chúng ta
tin vào lời hứa của Chúa Giêsu và hợp tác với Chúa Thánh Thần, cũng như các
tông đồ, chúng ta cũng sẽ “bắt đầu nói các thứ tiếng…”, không phải bằng các
ngôn ngữ, nhưng bằng các hành vi, các lối cư xử, mà chỉ một số người nào đó bắt
được ý nghĩa, sẽ nhập tâm, suy luận, rồi lại nhân nó lên, như những phấn hoa
tỏa đi khắp nơi, gieo giống trong lòng người. Như thế, chúng ta đã âm thầm hợp
tác với Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần để đổi mới mặt địa cầu…
Vậy chúng ta hãy vận dụng niềm tin vào lời hứa của
Chúa Giêsu Phục Sinh để luôn lắng nghe tiếng thì thầm dạy dỗ bảo ban của Chúa
Thánh Thần, và sẽ không bao giờ làm một việc gì, chỉ một mình, mà luôn luôn với
Người, và Người với chúng ta. Vì Người luôn mạc khải cho những ai tìm kiếm
Người. Chúng ta sẽ không bao giờ bị cô đơn, bị phó mặc cho sức riêng mình, cho
sự khôn ngoan quá giới hạn của chúng ta, còn đang ở giữa những khó khăn, những
chất vấn, những tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời và cuộc sống thánh hiến đầy thử
thách gian truân của chúng ta. Nhưng Người sẽ dạy dỗ, soi sáng để chúng ta đi
vào mối tương quan sống động với Người. Vì luôn luôn vẫn còn những cuộc Hiện
Xuống trên trần gian này và đặc biệt trên những tâm hồn đang khao khát Người.
Người sẽ đi trước chúng ta và đặt để trên đường đi của
chúng ta, những con người đã trải nghiệm được Sức Sống của Người trong tâm hồn họ.
Và nhờ họ và với họ, Người xúc tiến công trình của Người trong trần gian. Người
lại chạm vào Trái Đất và thổi sinh khí của Người vào đó, và Người “sai chúng ta đi vào đời, hợp tác với Người,
trong công cuộc thánh hóa bản thân và đổi mới địa cầu…
Nữ tu Marie Paulina Rndm