Tưởng nhớ ngày Tạ thế về trời của Mẹ
Euphrasie Barbier- Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG), chị em cộng
đoàn ĐBTG Thạch An đã có những ngày thật ý nghĩa và sâu lắng để tưởng nhớ Mẹ và
tạ ơn Chúa về năm âm lịch 2024 đã dần khép lại.
Đối với chị em, đây là một dịp đặc biệt của niềm vui và tri ân. Buổi tối ngày 16.01.2025, chị em tổ chức giờ kinh tưởng nhớ và cầu nguyện cùng với Mẹ Sáng Lập Dòng. Các cô chú, anh chị Trợ Tá Truyền Giáo (TTTG) miền Thạch An cùng với một số con cháu đã đến tham dự giờ cầu nguyện, vì thế giờ kinh thêm phần thân thương và ấm áp của đại gia đình ĐBTG.
Ngày hôm sau, 17.01, chị em rất vui và cảm
động vì được Cha Đaminh, quý chức trong ban Thường vụ Giáo xứ, anh chị em TTTG,
Giáo viên - Nhân viên trường Mẫu giáo Thanh Tâm, và những người thân quen đã cộng
tác với chị em trong năm qua, cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân
ngày lễ giỗ của Mẹ Euphrasie Barbier và Tất Niên. Bầu khí trang trọng, ấm cúng,
thân thương của Thánh lễ Tạ ơn làm cho mọi người cảm nhận được cộng đoàn và giáo
xứ Thạch An như một gia đình, nơi đây các thành viên gắn bó với nhau. Sau Thánh
Lễ Tạ ơn là bữa cơm nối kết tình thân, mọi
người vui vẻ trò chuyện, giao lưu trong tiết trời xuân mát mẻ và lòng người thật
thanh thản, bình an.
Năm
cũ dần khép lại, mở ra một Năm mới 2025 - Năm Thánh của niềm Hy Vọng, nhờ lời
chuyển cầu của Mẹ Euphrasie Barbier, nguyện xin Thiên Chúa ban sức khoẻ, niềm
vui, niềm hy vọng, bình an và hồng phúc dư tràn xuống trên tất cả mọi người.
Sr. Tuyết Mai- RNDM
Một số hình ảnh sinh hoạt