Nếu bạn muốn đi du lịch dã ngoại thì đến khu du lịch Hồ Bà Hào, nơi có thiên nhiên hoang dã và rừng nguyên sinh của xã Mã Đà, nhưng nếu bạn muốn đến và chia sẻ cuộc sống với những người nghèo, những gia đình khó khăn và những đứa trẻ không có nhiều điều kiện thuận lợi thì hãy đến BỜ HÀO, xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu.
Hai địa danh này rất gần nhau, chỉ khác nhau là địa điểm khu du lịch được dẫn tới bằng con đường trãi nhựa đẹp và địa điểm Bờ Hào được dẫn tới bằng con đường đất đỏ, với bụi đường tung bay khi có xe chạy qua…
Vào ngày 14.01.2025, các Sơ cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo Thạch An, đã phối hợp cùng một số bạn Giáo lý viên của giáo xứ Thạch An lên đường đem niềm vui và chia sẻ niềm hy vọng cho bà con và các em thiếu nhi tại ấp Bờ Hào. Những món quà và niềm vui nhỏ được sẻ chia trong những ngày giáp Tết thật ý nghĩa, vì chất chứa tình thương mến và sự trân trọng của quý Sơ và quý vị ân nhân của cộng đoàn, cùng những hy sinh, dành dụm tiết kiệm của các bạn Giáo lý viên trong một năm qua.
Những món quà không quá nhiều về vật chất nhưng gói trọn rất nhiều nghĩa tình yêu thương của những người môn đệ Chúa Kitô. Ước mong niềm vui nho nhỏ này và niềm hy vọng của những người hành hương trong Năm thánh sẽ lan tỏa rộng hơn, xa hơn đến với những người đang sống trong ưu phiền, lo lắng, thất vọng, bế tắt.. trong cuộc sống. Ví dụ như bà cụ X, 73 tuổi, nhiều bệnh nền, đau khớp gối… vẫn ngày ngày rong ruỗi bán vé số để chăm lo cho người chị bị bệnh tâm thần, một người chồng bị tai biến và 4 đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học…
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho những người nghèo về vật chất, tinh thần và đời sống thiêng liêng một năm mới tràn đầy niềm vui, niềm hy vọng và phúc lành của Chúa.
Sr. Tuyết Mai - RNDM
Một số hình ảnh chuyến đi “ hành hương trong hy vọng”: