HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


SỰ DỄ THƯƠNG CÓ THỂ THÁNH THIỆN?


Mới hôm qua, khi Tòa Thánh cho ra mắt Luce (ánh sáng) - nhân vật biểu tượng của Năm Thánh 2025, bên cạnh sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều người trẻ, thì đâu đó cũng có ý kiến trái chiều.
Nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi, cảm giác bị xa lạ với phong cách chibi mà Hội Thánh đang sử dụng. Vốn gắn bó với những vẻ đẹp truyền thống lâu đời, Luce mang một vẻ ngoài khá "thời trang" mà không phải ai cũng có thể đón nhận được ngay.
Một chi tiết thú vị là việc cho ra mắt mascot Luce chỉ ngay trước ngày lễ kính chân phước Chiara Luce - một ngọn hải đăng trẻ tuổi, người sáng lập phong trào Focolare. Chiara Luce qua đời vì bệnh ung thư xương, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cô gái: "Vì Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn điều đó, thì con cũng muốn."
Với chiếc áo mưa màu vàng, đôi giày lấm bùn, cổ đeo tràng hạt và cầm trên tay cây gậy của người hành hương, Luce là hình ảnh của một người trẻ đang bước đi trên hành trình của cuộc đời mình. Có những cơn bão không dễ dàng gì để vượt qua, nhưng người hành hương là người của cầu nguyện, mắt luôn sáng nên màu xanh của niềm hy vọng.
Luce đi cùng một chú chó nhỏ tên Santino (dùng để chỉ các thẻ cầu nguyện trong tiếng Ý), chim bồ câu Aura ("gió" trong tiếng Ý) và thiên thần Iubi (Rút gọn từ "Jubilee" - Năm thánh). Ba người bạn đồng hành của Luce là Fe ("Đức tin" trong tiếng Tây Ban Nha), Xin ("Chân lý" trong tiếng Nhật) và Sky ("Bầu trời" trong tiếng Anh)
Cuối cùng, liệu sự dễ thương có thể nào thánh thiện? Luce chỉ là một nhân vật biểu tượng, với các màu sắc đều đại diện cho một ý nghĩa, một giá trị nào đó mà người trẻ đang tìm kiếm trong cuộc đời mình, nhất là trong cuộc hành hương Năm Thánh sắp tới. Luce chỉ là một biểu tượng, không phải là một ngẫu tượng.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói: "Sự thánh thiện của Kitô Giáo không có nghĩa là không có tội lỗi, mà đúng hơn là chiến đấu để không đầu hàng và luôn luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã." Sống thánh thiện là một cách để trở nên dễ thương. Vậy tại sao bạn không chọn để trở nên dễ thương?
Năm Thánh là thời gian ân sủng, không chỉ cho Hội Thánh mà còn cho cả thế giới này nữa. Luce được hy vọng sẽ trở nên gần gũi với người trẻ, như một người bạn để chỉ cho họ thấy ánh sáng trên con đường lữ hành mỗi ngày của mình. Và ánh sáng ấy không chỉ để cho chúng ta, mà còn tuyên xưng cho cả thế giới được biết: Chúa Kitô chính là ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Thánh Augustine, sau một thời gian dài mê đắm trong những cái đẹp của trần thế đã thốt lên: "Ôi Chúa ơi, Ngài là vẻ đẹp cổ kính, nhưng luôn mới mẻ." Mong sao chúng ta cũng sẽ trở nên dễ thương, dù mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau về Luce.
Chiên Con