Có lẽ, các bạn cũng biết mình không có Đạo
khoảng 30 năm đầu đời. Ngày đó trong xóm mình, nhà ai có Đạo thì lạ lắm, 1 cái
gì đó khá là kỳ bí, kiểu như nhà này ở hành tinh khác tới ấy. Ngày đó mình cũng
là 1 người cực kỳ hiếu kỳ về Đạo, nhưng cảm giác lúc đó hiếu kỳ theo kiểu sao
mà nó “ thần linh, bí hiểm” thế. Chứ lúc đó vẫn sợ cái “ Đạo” này lắm
Lúc nhỏ, Mình cũng quan sát gia đình kia. Thấy
ngày Chủ Nhật nào cả nhà cũng đèo nhau đi chật kín một xe máy. Mình không hiểu
tại sao họ phải đi Lễ như vậy. Nhưng mình thấy được một số lợi ích lúc đó mà mình
khá là thèm :
-
Họ ăn mặc rất đẹp, điều mà ngày Tết mình mới được dịp mặc. Mẹ
thì hay mặc áo dài, bố thì sơ mi, mấy đứa nhỏ thì mặc quần đùi lửng đeo khăn
quàng xanh xanh đỏ đỏ. Họ không ngại diện đồ thật đẹp lên vào Chủ Nhật hàng
tuần. Đối với họ Chủ Nhật rất quan trọng thì phải, cứ như là Tết hoặc đám cưới
ai đó ấy.
-
Sau Lễ xong họ thường đi đâu đó chơi, ăn uống vui vẻ hoặc nghỉ
ngơi. Cả nhà cứ ríu rít y chang Tết vậy. Tầm chiều chiều về mấy đứa nhỏ đó đứa
nào nhìn cũng vui vẻ, sáng lạng.
-
Nhà họ cũng hay đọc kinh nữa. Rì rầm suốt nhiều ngày trong tuần.
Và hay có con cháu, bạn bè tụ lại đọc kinh rất vui vẻ, điều mà mình chỉ thấy
dịp lễ Tết giỗ chạp nhà mình. Nói chung họ không ngại tụ tập và rất đoàn kết
theo diện rộng thường xuyên.
-
Khi gia đình họ có người mất thì được rất nhiều người cùng nhóm
tới đọc kinh cầu nguyện đêm ngày…không phải chỉ người thân của gia đình, mà ai
cũng biết đọc kinh và đọc rất to.
Bấy nhiêu điều nhỏ đó thôi, vậy mà cũng đặt để
trong lòng mình một khao khát mãi sau này mới gọi tên được đó là “Mình thực sự
muốn có một gia đình hạnh phúc - mong gia đình mai sau của mình cũng được vậy.
Tuần nào cũng có dịp chồng đèo vợ đi, diện đồ thật đẹp, cả gia đình có thời
gian bên nhau, đi ăn uống thật ngon, hoặc đi chơi đâu đó thăm bạn bè họ hàng”
bấy nhiêu điều mình quan sát được bằng mắt thường đã gieo trong mình một khao
khát về Chúa từ lúc bé. Bây giờ nhớ lại, mình mới gọi tên được.
Thiết nghĩ Chúa yêu thương con người biết bao,
đặc biệt là gia đình. Vì Ngài cho mình 1 ngày để nghỉ ngơi, để hướng về Chúa,
để Thanh tẩy mọi tội lỗi và được ở bên nhau, được hâm nóng tình yêu, được nghe
Chúa giảng dạy những bài học vô cùng quý giá qua các Linh Mục nữa. Điều mà mình
đã phải bỏ tiền tỷ để đi học ngoài kia.
Đối với mình, Gia đình Người Công Giáo nào đi
Lễ Chúa Nhật hàng tuần được cùng nhau. Chắc chắn tình yêu sẽ được hâm nóng
thường xuyên đều đặn hàng tuần. Điều mà cuộc sống xô bồ, bon chen hiện nay đang
dần bóp nghẹt đi những “ khoảnh khắc thân mật của gia đình”.
Không cần phải đọc nhiều mẹo vặt hâm nóng tình
cảm gia đình làm gì hết. Hãy đi Lễ Chúa Nhật hàng tuần cùng nhau nhé!