Chỉ còn hai ngày nữa là chấm dứt mùa vọng,
mùa
chờ đợi Đấng Cứu Thế
đến, mùa chờ
đợi ơn cứu rỗi sẽ tràn ngập khắp địa cầu. Đợi chờ là khởi điểm của gặp gỡ, mà gặp
gỡ là hạnh phúc thì chờ đợi là yêu thương bắt đầu.
Tôi phải mang lấy sự chờ đợi của
người nông dân đợi chờ đất trổ sinh hoa mầu. Không phải là ngồi không chờ đợi
nhưng tôi phải chờ đợi trong
tư thế sẵn sàng, trong hành động. Người nông dân chăm sóc cây như thế nào thì
tôi cũng làm như vậy. Tôi chăm sóc tâm hồn bằng những việc thiêng liêng, cắt tỉa
cành sâu lá úa là những thói quen tật xấu của mình. Bón cho tâm hồn màu mỡ bằng
cách sống yêu thương, tập những đức tính tốt, và những sợi rơm bác ái tôi đan kết trong suốt mùa vọng để làm máng cỏ cho Hài nhi Giêsu đã sắp hoàn thành.
Có những loài cây phải
rất lâu mới nảy mầm nên phải kiên nhẫn chờ đợi, không phàn nàn, không kêu
trách. Kiên nhẫn là dấu chỉ của lòng tin đã có hay chỉ là mệt mỏi gắng gượng của
một sự chờ đợi không xác định. Khi tin rồi kiên nhẫn sẽ đến hay phải vất vả
kiên nhẫn để niềm tin lớn
lên?
Tuy nhiên, đối tượng tôi chờ là Thiên Chúa chứ không phải là một loài thụ tạo
thấp hèn. Thiên Chúa không bao giờ để tôi thất vọng, khi tôi thực tâm mong chờ
Ngài. Tôi không rõ sớm hay muộn nhưng chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến trong cuộc đời tôi và cuộc đời mỗi người. Niềm tin vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa phải rất lớn nếu không thì tôi sẽ cảm thấy rất khó
khăn để để chờ đợi nhất là không rõ bao giờ. Chờ đợi là yêu thương bắt đầu,
lòng yêu mến Chúa càng da diết trong tôi. Chờ đợi làm tôi hạnh phúc trong mỗi
ngày sống. Có quan trọng mới có chờ đợi.
Và tôi đang tưởng tượng ngày Chúa đến, lần thứ nhất trong máng cỏ chiên bò, lần thứ hai trong cuộc đời mỗi người khi giã từ trần thế và lần thứ ba trong ngày Chúa quang lâm, có lẽ không khí trên toàn cõi địa cầu sẽ nhộn nhịp, sẽ trào dâng niềm vui. Vì có lời chép trong sách Isaia: “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cháy, vùng đất hoang, hãy mững rỡ trổ bông, và hân hoan múa nhảy reo hò”. Tôi đặt sự chờ đợi trong “Đấng sẽ đến” bằng một niềm vui đích thực, một niềm tin không mộng mị và một trái tim mới.
Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết chờ đợi Chúa đến trong niềm vui, an bình và thánh đức cho dù đó là lần thứ nhất, thứ hai hay thứ ba Chúa đến. Amen.
Anna
Tú Uyên
Đệ
tử dòng Đức Bà Truyền Giáo