TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


MÙA CỦA SỰ TRÔNG CHỜ

 

Mùa Vọng – mùa của sự trông chờ, mùa của sự ăn năn  sám hối, dọn lòng chờ đợi một niềm vui lớn lao trong vũ trụ - Đấng Cứu Thế giáng  trần. Khi ơn cứu độ đến muôn loài muôn vật sẽ hân hoan vui sướng vì sự sống tràn ngập vào vũ trụ. Từ cảnh vật cho đến con người, tất cả như được giải thoát khỏi sự u sầu, đau khổ, khô cằn. Để có một niềm vui hoan hỉ như vậy, muôn loài muôn vật đã phải trải qua thời gian chờ đợi, thời gian khô cằn, khao khát. Như câu nói cảu một diễn viên trong phim Đóa hoa trong sa mạc: “Không có đau khổ nào lại không có giá trị của nó”. Đúng như vậy, khi càng mong chờ khao khát ta mới thấy và cảm nếm được niềm vui của ơn cứu độ lớn như thế nào. Để chờ đợi một niềm vui lớn lao đòi hỏi ta phải bền tâm vững chí, kiên trì trong sự khô hạn. Chẳng có ai một bước lại leo tới đỉnh núi và khi lên tới đỉnh một cách dễ dàng như vậy thì cuộc leo núi chẳng còn gì thú vị.


Trong sự chờ đợi, lắm khi ta gặp thử thách đe đoạn của bóng tối, của cám dỗ, sợ hãi, lo lắng, bất an, nghi ngờ… Nhưng Chúa sẽ không bao giờ để ta một mình đơn độc trong cuộc hành trình, Ngài luôn ở bên âm thầm dẫn dắt ta từng bước. Điều Chúa trông chờ ở ta là sự phó thác vào tay Chúa, vững tâm, bền chí, kiên trì đi qua bóng tối cùng Ngài. Ngài cần ở ta một tình yêu trầm lặng, bền tâm chứ không phải một tình yêu nồng nhiệt nhưng lại hời hợt bên ngoài. Như lời Mẹ Euphrasie đã từng nói: “Hãy yêu Chúa trong sự trầm lặng và cầu nguyện”.

Maria Cao Hồng Phúc

Đệ tử dòng Đc Bà Truyền Giáo