TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHÚA GỌI TÊN TÔI


“Cậu bé Samuel phụng sự Đức Chúa, có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Đèn Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi: Samuel! Samuel! Samuel!” (1Sm 3,1.3.10)

Hôm nay tôi chỉ xin dừng lại ở lời gọi trong đêm, bởi nếu tôi không nhìn thấy cái đẹp huyền diệu trong đêm khi Chúa gọi tên tôi thì lời đáp trả của tôi chỉ là cái gật đầu hững hờ mà thôi.

Khi gọi tên tôi trong đêm là Ngài gọi với một cái tên riêng, tôi sẽ khám ra cái tên riêng mà Chúa đã nhiều lần gọi tôi trong đêm “là cái tên mà được ghi khắc trên hòn sỏi trắng, chẳng ai biết được tên ấy, ngoài trừ kẻ lãnh nhận” (Kh 2, 17)

Cuộc đời luôn có những đêm tối, nhưng đêm không tối khi tôi nghe tên tôi được vang lên đâu đó.

Có những đêm trăng tàn sao lặn, để đôi chân không lạc lối, Người dọi ánh sáng khi gọi tên tôi. Có lúc đêm mưa như trút nước, Ngài ngâm nga tên tôi để hong khô đôi mắt. Có những đêm cơn gió quên về, Ngài nhẩm tên tôi để cho trái tim thêm tươi mới. Có khi đêm như đổ lửa, tên tôi được hát để biết tình Ngài chưa phai. Có những đêm mỏi gối chân chùng, vang vọng lời mời dấn thân khi tên tôi được xướng lên…

Và sẽ còn những đêm tối mà tôi sẽ khám phá ra đó là những đêm ân thánh khi tôi để Người gọi tên.

Điều tốt nhất, vẫn ở phía trước

Vậy tôi nài xin bạn đừng bỏ cuộc

Vậy tôi nài xin bạn đi hết cuộc hành trình

Và tôi khích lệ bạn, hãy ở đó

Hãy ở đó khi Ngài thì thầm tên bạn.

Chúa biết tên tôi, biết cả cuộc đời; Chúa gọi tên tôi, gọi cả con người; thì xin cho tôi khi biết tên ai thì cũng học biết cuộc đời họ; khi gọi tên ai thì học yêu con người họ.

M. Thái Thư Rndm