TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


BƯỚC CHÂN


Tôi đã bước bao nhiêu bước chân?

Tôi bước đi đâu?

Làm sao tôi biết tôi đang bước đi?

Chuông reng. Đặt bàn chân xuống, quyết định đi bước chân đầu tiên trong ngày.

Bước xuống cầu thang. Bước vào nhà nguyện. Bước qua trường. Bước về nhà. Bước vào phòng… bước đi khắp nơi…

 

Tôi đã bước bao nhiêu bước chân?

Tôi bước đi đâu?

Làm sao tôi biết tôi đang bước đi?

Chọn đi hướng này thì phải bỏ hướng kia. Muốn bước đi thì phải bước ra khỏi nơi đang đứng, bỏ lại những gì thuộc nơi đang đứng.


Bước chân đầu tiên theo Chúa không phải là bước chân bôn ba, cũng chẳng phải là bước chân rao giảng Tin Mừng nhưng là bước chân: đi - lên -  bờ, để:

            …bỏ lại chài lưới

                  …gởi lại con người ngư phủ bám đầy mùi cá…


Tôi muốn bước chân theo Chúa nhưng không muốn: đưa - chân - lên để bước lên bờ, vẫn muốn giữ lại vị mặn của biển, vị tanh của cá. Thế là tôi chọn sai hướng để bước đi, chọn sai nơi để đặt bước chân đầu tiên.


Tôi đã bước bao nhiêu bước chân?

Tôi bước đi đâu?

Làm sao tôi biết tôi đang bước đi?

 

Đừng chạy!

                 Bước chầm chậm…

                     … để cảm nghiệm từng bước chân

                           … bước chân đầu tiên

                                 … theo Thầy Giê-su.

 

M.Thái Thư Rndm