Mỗi năm cứ đến Giáng sinh, mọi người ai
cũng vui. Khắp nơi tưng bừng ánh sáng của đèn nháy, rộn ràng với những khúc ca
Giáng sinh, lòng người cũng rạo rực và tràn trề những niềm hi vọng, khát khao
những ước mơ to lớn hơn.
Niềm vui Giáng sinh mà năm nay tôi nhận được từ nơi đầu đời sứ mạng truyền giáo - nơi vùng đảo Hòn Giang, Hòn Đước đó là “những điều đầu tiên” diễn ra nơi đây. Tôi cảm nghiệm được tình yêu, sự nâng đỡ, đồng hành mà Thiên Chúa đang tuôn tràn xuống trên đời tôi và những người dân nơi đây.
Bà con ở hai hòn đảo này đã gần 60 năm rồi mới được tham dự buổi diễn
nguyện trong chính họ đạo của mình. Giáo dân được tham dự thánh lễ đêm mừng
Chúa Giáng sinh trong chính nơi nguyện đường mới được xây dựng. Chắc hẳn họ cảm
được Thiên Chúa lắng nghe và nhận lời những ước nguyện của họ. Những người lớn
chia sẻ với tôi rằng: “Sơ ơi, năm nay chúng con vui lắm! Có các Sơ hiện diện
mà chúng con được tham dự diễn nguyện và có thánh lễ đêm. Chúng con vui vì lần
đầu tiên thấy các con của mình được múa.”
Niềm
vui của các em thiếu nhi hiện rõ trên khuôn mặt. Các em vui vì được mua bộ đầm
mới để đi múa, được đóng vai thiên thần, ông A-đam, bà E-và, Đức Mẹ Maria và
Thánh Giu-se. Các em thích thú vì lần đầu tiên được múa và được ba mẹ, người
thân động viên, khích lệ. Dù thời gian đầu tập múa, tay các em rất cứng nhưng
chỉ sau mấy ngày, đôi tay các em trở nên khéo léo và uyển chuyển. Đặc biệt, tâm
hồn các em được gần Chúa hơn và có kỉ niệm để lưu giữ về Mùa Giáng sinh trong
tuổi thơ của các em. Các em hạnh phúc vì được ba mẹ dẫn đi lễ đêm, cả gia đình
mặc đồ đẹp nhất đến với Chúa và cùng chụp hình với nhau. Các em được nhận những
phần quà của các vị ân nhân gửi tặng. Đúng là, Chúa Giáng Sinh là niềm vui của
sự gắn kết và của yêu thương.
Chúa Giê su đã đến và hiện diện nơi trần
gian. Từ một Thiên Chúa, Ngài mặc lấy xác phàm và trở nên những Giê su cụ thể
là anh chị em nơi đây. Đón mừng Giáng sinh năm nay, tôi dâng tặng Chúa Hài Đồng
món quà sinh nhật là chính các em thiếu nhi, các em học sinh mà tôi được đồng
hành. Những hi sinh thầm lặng để giúp các em đến với Chúa và mở ra với những
chân trời mới. Dưới ánh nhìn đức tin tôi xác tín các em là những Giê su nhỏ mà
Chúa muốn tôi phục vụ.
Lạy Chúa Giê su Hài Đồng là Hoàng tử bình an, xin Ngài mãi mãi ở cùng và ngự trị trong tâm hồn của từng người và từng gia đình chúng con. Amen.
Lễ Giáng Sinh ngày
25/12/2022
Nt Maria Ngô Thị Thuỳ, RNDM