TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


EM VÀ THẦY


Em, một đứa con gái còm nhom, tóc xoăn dài, hay nói leo, đọc truyện và ăn vặt trong lớp.

Hôm trước em nghỉ học, buổi học tiếp theo em được triệu tập lên bảng để củng cố kiến thức. Một công thức hóa học đơn giản nhưng lại rất phức tạp để em có thể tiếp thu. Sau gần 10 ví dụ em vẫn giữ vững lập trường.

Sau giờ nghỉ giải lao, em đổi đủ mọi tư thế trong lớp, để đảm bảo an ninh cho lớp học nên em phải ra ngoài.

“2h30 con tới để MọYao (Sr) kèm thêm cho.”

“Ơ Git!” (không) 

 

Chiều em đến trước hẹn, đến 4h làm được bài, em vui.

Hôm sau dẫn các em đi chơi, vì hay say xỉn nên em được ngồi ở ghế đầu, và ghế bên cạnh tất nhiên là của người không nhậu mà vẫn say xe. Em ngồi gập người xuống, chống trả cơn say xe bằng vỏ quýt ở mũi. Có ai đó đưa tay vuốt lại mái tóc của em và chẳng nói gì. 

Tối nay mưa to quá, Nó nghĩ về Thầy.

Thầy, luôn nhẹ nhàng khi Nó không hiểu và không muốn hiu điều Thầy nói. Thầy luôn dành thêm nhiều giờ bên cạnh khi Nó lớ ngớ trước những biến cố cuộc đời. Thầy luôn làm mọi cách để Nó có thể cười. Thầy hiểu đã có lúc Nó mệt mỏi như thế nào và Thầy chỉ im lặng đưa tay vuốt lại cuộc sống cho nó. Nó thật sự vui vì đã quen biết Thầy. Cám ơn Thầy thật nhiều vì những dòng tin nhắn đầy yêu thương mỗi ngày.

Maria Thái Thư - Rndm