HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


GIỜ KINH TRÁI ĐẤT



I.               LỜI DẪN NHẬP: (CĐ ngồi - Nhạc nhẹ)


Chiều ngưng lại nhìn kim ô lững thững

Xuống chân trời dọi tia nắng nhớ nhung,

Điểm nương xanh biển thắm núi kiêu hùng

Điềm tiên báo cảnh trời mai chói lọi.

 

Hùng vĩ quá khiến phàm nhân tắc lưỡi:

Thượng trí nào ra định luật đổi thay,

Hết tối đêm xoay chuyển lại sáng ngày

Tay Tạo Hóa đã tài tình xếp đặt.[1]

 

Ôi tình thương Chúa thật nhiệm mầu

Vượt quá trời cao, quá biển sâu

Muôn vàn kì diệu, khôn diễn tả,

Chỉ nói đôi lời, hát đôi câu!

 

Con muốn đồng ca cùng vũ trụ

Những mong hợp tấu với thiên thần

Giữa hàng chư thánh ôi vinh dự,

Muôn thuở hát mừng Chúa từ nhân.[2]


(Thinh lặng - nhạc nhẹ)

[1] Trích Thánh Thi Kinh chiều Thứ tư – tuần 2

[2] Trích Thánh Thi  Kinh sáng Thứ bảy – tuần 1

II.           TÂM SỰ VỚI MẸ ĐẤT

1.              Tâm sự của Mẹ Đất

Tôi là Đất. Tôi được sinh ra vào ngày thứ ba trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chúa đã phán một lời là tôi được sinh ra. Tôi phải mất gần 4 tỷ năm để trở nên một hành tinh xinh đẹp, đầy sức sống. Từ lòng đại dương, sự sống bắt đầu sinh sôi nảy nở trên thân hình tôi. Thiên Chúa ban cho tôi sinh ra thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống và cây trên mặt đất có trái, tùy theo loại. Mất một tỷ năm, lượng oxy trong bầu khí quyển mới tạo nên tầng ozon để ngăn chặn những tia phóng xạ độc hại. Từ đó, con người bắt đầu sinh sống và lan tràn trên mặt đất.

Tôi hoan hỷ vui mừng trở thành nguồn lương thực nuôi dưỡng cây cối phát triển. Với bầu sữa căng tròn từ lòng Đất Mẹ, cây cối bú no dưỡng chất để sinh trưởng, phát triển và tạo bầu không khí trong lành cho con người hít thở. Cũng chính trên thân mình tôi, con người trồng trọt, chăn nuôi và sinh sống. Tôi được sinh ra để phục vụ con người, bảo vệ và giúp con người sống khỏe và hạnh phúc. Tôi nở một nụ cười mãn nguyện vì sự dồi dào và sức sống tuôn trào từ chính thân mình tôi. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa đã dựng nên tôi vì tình thương của Ngài, để tôi sống không phải cho mình nhưng cho muôn loài.

Hãy cùng với tôi và muôn loài tạo vật, chúng ta cùng chúc tụng và ca ngợi kỳ công Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng ta vũ trụ này.

Nghe nhạc: Kỳ công Thiên Chúa  (https://www.youtube.com/watch?v=y4uChAmaxdI)

2.              Lắng nghe Mẹ Đất và hành động của chúng ta

Trải qua hàng ngàn năm, Mẹ Đất vui vẻ chung sống hòa thuận với con người, và cung cấp mọi thứ để nuôi dưỡng nhân loại. Từ những tán cây xanh đem lại cho chúng ta không khí để thở, Mẹ đất còn cho con người có đủ loại rau cỏ, thực phẩm để ăn và cả các loại thảo dược để trị bệnh.

Thế nhưng, giờ đây Mẹ Đất đang nghẹt thở vì trong lòng biển, trên đường phố, khắp mọi nơi chứa đầy các loại rác thải không phân hủy. Lòng Đất Mẹ thấm đẫm chất độc hại từ thuốc trừ sâu, hóa chất, nước thải công nghiệp. Thân mình Mẹ mỗi ngày một nóng lên. Bầu không khí tươi mát, trong lành ngày nào nay cũng bị ô nhiễm nặng nề. Con người còn chặt cây xanh, phá rừng, khai thác mỏ quặng gây nên biết bao thiên tai, lũ quét và sạt lở đất...

 Không biết rằng Mẹ Đất của chúng ta có thể chịu đựng tình trạng này được bao lâu? Chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để chăm sóc Mẹ Đất của chúng ta?

(Thinh lặng - nhạc nhẹ)

Mẹ Đất không chỉ là môi trường. Mẹ Đất không ở bên ngoài. Bạn và tôi - chúng ta đang mang Mẹ Đất trong mình. Mẹ Đất là chính chúng ta.

Trong mối tương quan này, ta có đủ tình thương, sức mạnh và sự thức tỉnh để cứu lấy và chữa lành Mẹ Đất. Mỗi chúng ta đều biết những cách thức bảo vệ môi trường nhưng chúng ta chưa hành động triệt để, vì lẽ chúng ta cho rằng: ta và Trái Đất là hai thực thể riêng biệt.

Vì vậy, để cứu lấy Đất Mẹ, chúng ta hãy ý thức và nhìn sâu vào cơ thể mình để thấy rằng chúng ta là Trái Đất. Tâm thức chúng ta cũng là tâm thức của Trái Đất. Mọi năng lượng ta phát ra dù tích cực hay tiêu cực đều tác động lên trái đất này. Hãy thương lấy con người, hãy thương lấy chính chúng ta. Trong tương quan của tình thương, ta làm tất cả vì lợi ích của Đất Mẹ và chắc chắn Đất Mẹ cũng sẽ làm tất cả cho sự sống và bình an của chúng ta.

Con người chỉ có thể đạt tới hạnh phúc tròn đầy nếu quay về với tự nhiên. Khi thiếu kết nối với sức mạnh và năng lượng của trái đất, chúng ta sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm tác động đến sức khỏe và cuộc sống của ta.

Giờ đây, mỗi người chúng ta cùng dành giờ phút này để kết nối với năng lượng tự nhiên của Mẹ Đất.

Mời chị em cởi bỏ đôi dép quen thuộc và với đôi bàn chân trần, chúng ta chạm… tiếp xúc… và bước đi… trong lòng Đất Mẹ

(Chị em bước đi tự do trên nền nhạc nhẹ và những lời tâm sự bên dưới. Thinh lặng 1 phút sau mỗi lời tâm sự. Khi nghe tiếng còong, mời cộng đoàn trở lại biểu tượng. Nắm tay nhau và dâng lời cầu nguyện)

Khi bàn chân con chạm vào Đất Mẹ:  Cám ơn Mẹ đã cho con những tháng ngày hạnh phúc. Đã cho con những tiếng cười giòn giã. Đã cho con biết thương yêu hương hoa đồng nội. Biết trân quý những điều tốt đẹp giản đơn. Biết tận hưởng không gian bao la của đất trời.

Khi bàn chân con chạm vào Đất Mẹ: Con muốn trở về bên Mẹ. Lặng im nghe hơi thở Mẹ trao. Con muốn trở về bên Mẹ. Sám hối tất cả những lỗi lầm con đã gây ra. Những đau thương, vô tình con đã làm tổn thương Mẹ.

Khi bàn chân con chạm vào Đất Mẹ: Con muốn trở về bên Mẹ. Không hờn dỗi, oán trách. Không đòi hỏi, buồn phiền. Con nguyện trở về bằng trái tim lành lặn an vui. Cất lên những khúc hát yêu thương. Cho vết thương trong Mẹ được chữa lành.

Khi bàn chân con chạm vào Đất Mẹ: Con nguyện sẽ thường xuyên trở về. Gìn giữ không gian. Gìn giữ tự do. Để hiến tặng cho Mẹ. Không gian bao la và tự do muôn đời. 

(Về với đất mẹ - Làng Mai)

III.          Kết thúc:

Hòa bình đến từ trên cao luôn bắt đầu trong tâm hồn của ta, tình yêu đích thực đến từ Thiên Chúa và đưa dẫn chúng ta trở về với Thiên Chúa trong một mối dây hiệp nhất. Mối dây hiệp nhất này cũng được thể hiện qua Đất Mẹ và con - vì lạy Chúa, chính Ngài đã tạo nên con từ Đất Mẹ, và đến ngày trở về với Ngài, thân xác con lại trở về với Mẹ như lúc ban đầu của buổi sơ khai, xin cho sự hiệp nhất này mỗi ngày được thêm bền vững hơn. Amen..

Hát: Xin Chúa đến (Trên mặt đất này con không phải là người xa lạ…)

M. Têrêsa Hiền & Maria Như Ý, RNDM

Học viện Dòng Đức Bà Truyền Giáo