Nhạc
nhẹ…
Chủ sự: Nhân danh Cha, và Con, và
Thánh Thần. Amen.
Lời Dẫn:
Kính thưa cộng đoàn, năm nay, Giáo hội kỷ niệm 7 năm
thông điệp Laudato Si của Đức thánh Cha và Giáo Hội dành riêng tháng 9 cho ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ
tạo. "Lắng nghe tiếng nói của thụ tạo" là chủ đề và lời mời của Mùa
Thụ tạo năm nay, 2022. Giai đoạn đại kết bắt đầu vào ngày 01/9 với Ngày Thế giới
Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo, và kết thúc vào ngày 04/10 với lễ Thánh
Phanxicô mà chúng ta cử hành hôm nay. Ðây là thời gian đặc biệt để mọi Kitô hữu
cầu nguyện và cùng chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta cùng tạ
ơn Chúa đã hiện diện trong toàn thể vũ trụ và trong những sinh vật nhỏ nhất của
Ngài. Chúa đã ôm ấp tất cả những gì hiện hữu bằng sự nhân hậu của Ngài. Xin cho
chúng ta sức mạnh của tình yêu Ngài để chúng ta có thể bảo vệ cuộc sống và vẻ đẹp
Ngài đã ban tặng cho chúng ta và tạo vật. Đặc biệt, xin cho chúng ta thực sự biết
lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của người nghèo trong giờ cầu nguyện với
thiên nhiên này.
Xin mời cộng
đoàn chúng ta chọn cho mình tư thế ngồi hoặc đứng, một tư thế có thể giúp chúng
ta từ từ hít thở thật sâu để cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và
thánh thiêng của Ba Ngôi Thiên Chúa đang tràn ngập trong vũ trụ và nhất là
trong không gian chúng ta đang hiện diện đây; để rồi qua các giác quan, chúng
ta hãy cảm nhận từng nhịp đập, nhịp thở của trái đất và mọi tạo vật xung quanh
chúng ta. Và ngay lúc này, chúng ta được mời gọi ý thức mình đang cùng hiện diện
nơi đây để tạ ơn và cầu nguyện cho trái đất đáng thương của chúng ta. Nguyện
xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành, thánh hóa giờ cầu nguyện của chúng ta.
Thinh lặng (1 phút)
Hát: Muôn tạo vật ơi TCCĐ tr 166, câu 1
Lời Chúa: St 1,26-2,3.15
Bài trích sách Sáng Thế
Thiên Chúa
phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng
ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất
và mọi giống vật bò dưới đất.” Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh
mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo
con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với
họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy
làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” Thiên Chúa
phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và
mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với
mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho
chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.” Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy
mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng:
đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày
thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc
của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho
ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công
việc sáng tạo của Người. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn
Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm:
Thiên Chúa tạo dựng
muôn loài không chỉ bằng quyền năng mà còn bằng một tình yêu cao cả. Như vậy,
các thụ tạo hiện hữu mang một ý nghĩa nhiệm mầu và thâm sâu vì chúng phát xuất
từ tình yêu của Thiên Chúa. Sự tốt đẹp của các thụ tạo được nhận thấy không
những nơi mỗi loài, mỗi cá thể, mà còn nơi tổng thể công trình tạo dựng. Đó là
sự phong phú với một trật tự hết sức hài hòa giữa các loài thụ tạo. Theo dòng
chảy của thời gian, con người đã làm cho trái đất này ngày một tiến bộ. Việc
phát triển khoa học và kỹ thuật, làm cho vũ trụ được khai mở thêm và thêm phần
hoàn thiện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Tuy
nhiên, hậu quả của nguyên tội và tội lỗi của các thế hệ nhân loại đã làm cho
con người vượt quá giới hạn của mình, đã làm đảo lộn phần nào trật tự vũ trụ,
khiến cho kho tàng trái đất ngày càng trở nên kiệt quệ, môi trường bị ô nhiễm
nặng nề, thiên nhiên bị ngược đãi.
Thinh lặng (1 phút)
Hát: Xin Chúa đến TC 10 55 câu 1+2, 3
“Việc chiêm ngắm sáng tạo
đối với các tín hữu cũng có nghĩa là lắng nghe một Tin vui, một tiếng
nói nghịch lý và thinh lặng” (LS 85)
Chúng ta sẽ dành một
khoảng thời gian thật tĩnh lặng để chiêm ngắm, hiện diện, lắng nghe, yêu thương
và dâng lời tạ ơn tạo vật xung quanh chúng ta. (Xin mời cộng đoàn đứng)
Chiêm ngắm: Mỗi người hãy nhìn
xung quanh mình một cách chậm rãi. Để ý xem một thành viên nào đó của sự sáng
tạo thu hút sự chú ý của mình, một áng mây, một cái cây, một bông hoa, một
chiếc lá, hạt mầm, viên sỏi vv. Hãy cho phép bản thân dừng lại ở bất cứ điều gì
thu hút sự chú ý của chị em và hiện diện với những gì đang có. Sử dụng các giác
quan của chị em để tận hưởng sự kỳ diệu của sinh vật này: màu sắc, hình dạng,
mùi, kết cấu.
Hãy lắng nghe: Điều này có thể đang
muốn nói với chị điều gì? Thiên Chúa có thể nói gì với chị qua yếu tố sáng tạo
này? Hãy thực sự đi vào việc nói chuyện với thành viên sáng tạo này, hãy nhớ
đến Thánh Phanxicô đang nói chuyện với những con chim và gọi Anh Mặt trời và
Chị Mặt trăng. Chị có thể hỏi một câu hỏi. Sau đó lắng nghe. Chỉ cần cởi mở với
những gì đang diễn ra.
Yêu thương: Khi chị sẵn sàng ra
đi, hãy tìm cách trao dâng tình yêu, bằng cách nói lời cảm ơn, dâng lời cầu
nguyện lên Chúa về cuộc gặp gỡ này, cầu chúc cho người bạn mới của chị luôn
khỏe mạnh. Tìm cách ghi nhận món quà chị đã nhận được và mong muốn được đáp
lại.
Xin mời cộng đoàn trở về chỗ ngồi, dâng lời
chúc tụng tạ ơn Chúa về món quà của Thiên Chúa và bất cứ thông điệp nào chị em
đã nhận được vào lúc này.
Hát: Vinh quang Chúa TCCĐ 74, câu 1,2
V. Hướng về tương lai:
Giờ đây,
xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết mình được mời gọi để chăm sóc các thụ tạo,
người nghèo và các thế hệ tương lai tốt hơn. Trong thông điệp, ĐTC
Phanxicô đưa ra hướng dẫn sau: việc chăm sóc ngôi nhà chung đòi hỏi chúng
ta làm “những nghĩa cử đơn giản hàng ngày đoạn tuyệt với những lý lẽ của
bạo lực, bóc lột và ích kỷ” (Laudato Si' 230) và “làm cho tình yêu được cảm
nhận trong mỗi hành động hướng tới việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
(Laudato Si' 231).
Hãy siêng
năng tự hỏi mình:
“Tôi muốn để lại cho thế hệ mai sau một thế giới như thế
nào?”
Những thay đổi nào tôi có thể thực hiện được trong đời sống cá nhân và
cộng đoàn để chăm sóc tốt hơn cho ngôi nhà chung và các thụ tạo trong
hiện tại và tương lai?
Chị hãy lấy một quyết tâm cụ thể: quan tâm tôn trọng người nghèo khổ,
chăm sóc và bảo vệ môi trường, cây cối, nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt chung cũng
như riêng, không xả rác tùy tiện, bừa bãi, tiết kiệm trong việc xử dụng các vật
dụng, điện, nước, củi, lửa, bao nilon…cho bản thân.
Xin các cộng
đoàn chọn và đặt để 1-2 quyết tâm cụ thể về việc chăm sóc ngôi nhà chung ở những
nơi sinh hoạt chung của cộng đoàn.
(Thinh lặng 2p)
VI. LỜI NGUYỆN KẾT:
Hiệp với
muôn người thiện chí, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Ba Ngôi
là Cha toàn năng, cùng với Con chí ái của Người và với Chúa Thánh Thần Đấng
luôn hiện diện và mang sức sống sáng tạo cho muôn tạo thành:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn
hiện diện trong vũ trụ và ngay trong những thụ tạo nhỏ bé nhất của
Chúa. Chúa đã phủ đầy lòng từ ái trên tất cả những gì hiện hữu,
Xin gieo vào lòng chúng con sức mạnh của tình yêu Chúa, để chúng con
bảo vệ cuộc sống và vẻ đẹp muôn loài. Xin đổ tràn bình an của Chúa
vào lòng chúng con, để chúng con có thể sống như anh em, chị em với
nhau, không tác hại cho bất cứ người nào. Lạy Thiên Chúa của anh chị
em nghèo khổ, xin trợ giúp chúng con để chúng con giơ tay cứu giúp
những anh chị em bị bỏ rơi, những người bị lãng quên trên trái đất
này, những người này thực sự luôn luôn có giá trị trước mặt Chúa.
Xin cứu chữa cuộc sống của chúng con, để chúng con trở thành những
người bảo vệ cho trái đất này, chứ không phải là những kẻ cướp
bóc, để chúng con gieo những gì tốt đẹp chứ không phải những thứ ô
nhiễm và tàn phá. Xin chạm đến tâm hồn những kẻ chỉ tìm thành công
dựa trên giá trị của người nghèo và của trái đất này. Xin dạy chúng
con khám phá giá trị của vạn vật và biết chiêm ngắm trong sự ngất
ngây, để nhận ra chính chúng con cũng được liên kết sâu xa với tất cả
thụ tạo này trên con đường chúng con tiến vào ánh sáng vô tận của Chúa.
Xin tạ ơn Chúa vì Chúa hiện diện từng ngày với chúng con. Chúng
con nài xin Chúa nâng đỡ chúng con trong cuộc chiến cho công bằng, tình
thương và bình an. Amen. (Lời kinh cho trái đất chúng ta. Trích Thông
điệp Laudato Si’).
Cùng với
thánh Phanxico, vị thánh yêu thương, thân thiện với các tạo vật cách đặc biệt,
chúng ta dâng lên Chúa lời kinh hòa bình. Ước mong, mỗi mùa Tạo Thành, từng cá
nhân và cộng đoàn lắng nghe được sứ điệp dành cho mình trong việc chăm sóc ngôi
nhà chung của chúng ta, hầu mọi cư dân, tạo thành trên hành tinh này được sống trong
an vui – hài hòa - hạnh phúc hơn.
Hát: Kinh hòa bình
Nhóm Chăm sóc Ngôi nhà chung Dòng Đức Bà Truyền Giáo