“CHÚA ĐÃ CHỌN CON”
Sáng ngày 22.02.2020, Hội dòng Đức Bà Truyền
Giáo hân hoan dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì niềm vui Tiên khấn của Tập sinh
Maria Vũ Thị Thơm. Thánh lễ được cử hành lúc 9.30 sáng tại nguyện đường tu viện
Đức Bà Truyền Giáo Thủ Đức.
Ơn gọi Thánh hiến
của khấn sinh hôm nay xuất phát từ ý định yêu thương nhiệm mầu từ ngàn đời của
Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã mời gọi và tuyển chọn chị tham dự vào chương trình
cứu độ của Người qua đời sống Thánh hiến. Thánh lễ được cử hành với sự tham dự
của Cha Laurenso Trần Nam Sách, dòng Vinh Sơn - chủ tế, đồng tế với ngài có các
linh mục gồm các cha khách mời của Hội dòng và các cha thân quen của gia đình khấn
sinh, thân nhân và các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo trở về từ các cộng đoàn
vùng xa.
Cha Gioan
Kim Lê Văn Chinh - dòng Chúa Cứu Thế, giảng lễ, trong bài giảng cha nhấn mạnh:
“Không phải chúng ta đã chọn Chúa nhưng chính Chúa đã chọn, đã sai chúng ta đi
và sinh hoa trái. Hoa trái ấy theo Đức Thánh Cha Phanxico là: các tu sĩ cần trở
thành những người “đánh thức thế giới” bằng chứng tá cuộc sống của mình, của
tấm lòng quãng đại, hy sinh, quên mình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị
em.
Sau bài giảng là
phần nghi thức tiên khấn của Tập Sinh Maria Vũ Thị Thơm. Nữ tu Marie Vianney
Hoàng Thị Điệp, Giám Tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo, tỉnh dòng Việt Nam, đã nhận
lời khấn của khấn sinh. Nghi thức tuyên khấn diễn ra thật trang nghiêm và cảm
động, sau khi Tập sinh Maria đọc lời tuyên khấn trước sự chứng kiến của cộng
đoàn phụng vụ, chị Giám Tỉnh đã trao nhẫn, Hiến Pháp cho khấn sinh và khấn sinh
đã ký tên vào bản tuyên khấn, với sự cam kết tín trung, phó thác vào Chúa và giữ
ba lời khuyên Phúc âm: Trinh Khiết, Khó Nghèo, Vâng Phục trong một năm.
Tiếp theo là phần tiếp nhận Tân Khấn sinh, những vòng tay xiết chặt của chị em
Đức Bà Truyền Giáo, những người đi trước trong ơn gọi truyền giáo đã như truyền
thêm lửa và năng lượng để Tân khấn sinh vững bước trên đường theo Chúa và loan
báo Tin Mừng.
Sau
lời nguyện hiệp lễ, chị Giám tỉnh đã thay mặt chị em Đức Bà Truyền Giáo nói lời
tri ân đến cha chủ tế, quý cha đồng tế, quý phụ huynh, thân nhân và cộng đoàn
phụng vụ.
Thánh lễ
kết thúc lúc 11 giờ. Nối tiếp niềm vui dâng hiến là những hình ảnh của Tân khấn
sinh và gia đình được ghi lại nhân dịp đặc biệt này.
Cảm tạ Chúa
vì Ngài đã khơi lên trong chị Maria Vũ Thị Thơm quyết định thánh thiện dành
trọn tình yêu cho Chúa qua lời đáp trả: “Này con đây, Chúa đã gọi con”.
Xin tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì quà tặng ơn gọi nữ tu thừa sai Chúa đã ban cho Tân khấn sinh và hội Dòng hôm nay.
Sr. Tuyết Mai- Rndm