Phần lớn các bạn trẻ Công giáo cảm thấy được mời gọi bước vào đời sống hôn
nhân. Một trong những trở ngại khó khăn nhất mà họ phải vượt qua là tìm được
người bạn đời tương lai của mình. Khởi nguồn của sự lo lắng về việc tìm đúng
người có thể là: Họ sẽ gặp đối phương ở đâu? Phẩm chất quan trọng nhất của một
người bạn đời là gì? Họ có những kỳ vọng thực tế nào về hôn nhân không? Có dấu
hiệu nguy hiểm nào họ nên chú ý không?
Bạn tin không, một cuộc
hôn nhân viên mãn đòi hỏi sự chuẩn bị nhiều hơn những gì các giáo phận quy định
đối với các cặp đôi mong muốn lãnh nhận Bí tích Hôn phối. Điều đó đòi hỏi mọi
người nam nữ phải trở thành môn đệ nghiêm túc của Chúa Giêsu Kitô, tận dụng
nguồn ân sủng Ngài ban và lớn lên trong nhân đức. Bởi vì nói thì dễ hơn làm. Chúng
ta có thể tìm cảm hứng ở đâu? Đó chính là các thánh – những vị thánh đã kết
hôn! Vì vậy, thay mặt độc giả của Catholic Exchange, tôi đặt một số câu hỏi với
Patrick O’Hearn, tác giả của cuốn sách mới: “Quá trình tìm hiểu nhau của các vị
thánh: Các vị thánh đã gặp người bạn đời của họ như thế nào.”
Patrik O’Hearn: Trong cuốn
sách của tôi, tôi đã nói rằng “Tìm hiểu là nhìn về tương lai – hướng đến vĩnh
cửu.” Mục đích chính của việc tìm hiểu là tìm kiếm và kết hôn với một
người phối ngẫu đức hạnh — người sẽ giúp bạn nên thánh. Việc tìm hiểu luôn lấy
hôn nhân làm trọng tâm và đặt lên hàng đầu cũng như bao gồm việc chàng trai xin
phép phụ huynh cô gái để tìm hiểu và kết hôn với con gái họ. Việc tìm hiểu nhau
đã tồn tại hàng ngàn năm, ngay cả trước thời Chúa Kitô. Mặt khác, hẹn hò là một
xu hướng gần đây, và khi nói tới hẹn hò, người ta chỉ tập trung vào hiện tại và
mức độ vui vẻ mà một người có thể nhận được.
O’Hearn: Khi việc hẹn hò
diễn ra cách thuần khiết trong sạch và vẫn hướng đến mục tiêu cuối cùng là hôn
nhân thì đó cũng có thể là một sự lựa chọn đối với người Công giáo. Trong
khi đó, việc tìm hiểu nhau lại đặt ra những ranh giới rõ ràng hơn, giúp người
ta luôn giữ mình trên con đường hẹp. Bất kể là tìm hiểu nhau hay hẹn hò, các
bạn cần nhớ rằng cách một người chuẩn bị cho việc kết hôn như thế nào thì đời
sống hôn nhân của họ cũng sẽ có xu hướng diễn ra giống như vậy.
O’Hearn: Mỗi cặp vợ chồng
được nhắc đến trong cuốn sách này đều có một bài học không chỉ dành cho những
người đang tiến tới hôn nhân mà còn cả những người đã kết hôn. Và câu chuyện
của mỗi cặp vợ chồng đã thúc đẩy tôi trở thành một người chồng và người cha tốt
hơn. Tôi bị ảnh hưởng bởi câu chuyện về thánh Phanxicô và Eleanora Borgia,
thánh Gianna và Pietro Molla. Nhiều người quên rằng trước khi thánh Phanxicô
Borgia trở thành tu sĩ Dòng Tên nổi tiếng, ngài từng là một người sống đời gia
đình. Bi kịch ập đến với cuộc hôn nhân của ngài khi người vợ trẻ đột ngột qua
đời. Nhưng điều làm tôi ấn tượng là cách thánh Phanxicô chuẩn bị cho hôn nhân
với sự thuần khiết nhất. Những người có mối quan hệ trong sáng sẽ chuẩn
bị cho mình một cuộc hôn nhân thánh thiện.
Về cuộc hôn nhân của thánh
Gianna và Pietro Molla, chúng ta thấy họ đã khao khát tìm kiếm ý Chúa như thế
nào. Đó là một trong những lý do khiến họ kết hôn muộn hơn. Họ chờ đợi ý muốn
của Chúa được thể hiện hơn là thúc ép mọi việc. Và sau khi họ kết hôn, tình yêu
của họ càng trở nên sâu đậm hơn. Nhưng họ phải đón nhận thánh giá sớm khi Chúa
gọi Gianna về với Ngài. Tuy nhiên, qua những đau khổ và cuộc hôn nhân thánh
thiện của họ, Chúa đã tác động đến rất nhiều cuộc hôn nhân khác sau đó.
O’Hearn: Các vị thánh sẽ
nói rằng hãy đặt mình “gần dịp ân sủng”. Bạn có nhiều khả năng gặp được một
người phối ngẫu thánh thiện trong thánh lễ hàng ngày hoặc trong hàng người xưng
tội hơn là ở quán bar hoặc hộp đêm. Trên thực tế, thánh Gianna và Pietro Molla
đã bắt đầu có tình cảm với nhau trong Thánh lễ mở tay của một linh mục, mặc dù
họ đã gặp nhau hai lần cách đó vài năm.
Các thánh cũng cho thấy
đức kiên nhẫn quan trọng như thế nào. Không phải mọi vị thánh đều gặp được nửa
kia của mình ở trường đại học hoặc khi còn trẻ. Thánh Louis và Zelie Martin
sống ở cùng một thành phố trong mười bốn năm và có cơ hội kết hôn sớm hơn.
Nhưng họ chờ đợi tình yêu đích thực và người phối ngẫu ngoan đạo, chứ không
phải một người vô thần.
Cuối cùng, các vị thánh
mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm một người ăn mặc giản dị và có lối sống đức hạnh.
Ngài Dominic Taigi từng nói về vị hôn thê của mình, Chân phước Anna-Maria
Taigi, “Tôi vẫn còn nhớ cô ấy đã ăn mặc giản dị và trang nhã như thế nào.” Còn
Pietro Molla lại đặc biệt ấn tượng trước lòng sùng kính của thánh Gianna, nhất
là khi bà làm dấu Thánh Giá. Ông cũng bị thu hút bởi “nụ cười tươi” của thánh
nữ. Vì hôn nhân chứa đựng nhiều thập giá và đau khổ nên điều quan trọng là tìm
được một người biết cách đối diện với những nỗi đau đó, có thể là một người vẫn
giữ được niềm vui và thậm chí cả khiếu hài hước dù phải đối mặt với điều tốt
hay xấu.
Nguồn:
Catholic Exchange
Tác
giả: Shane Kapler
Chuyển ngữ: Thy Quyên | CTV Truyền Thông Dòng Tên
Trích từ: Gp Long Xuyên