TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


HÃY BIẾT NGHĨ LẠI

Mt. 21,28-32

Hai người con. Một người nói KHÔNG với cha, nhưng rồi nghĩ lại và đi làm việc cho cha. Người kia nói VÂNG với cha, nhưng rồi chẳng đi. Sự khác biệt giữa hai người nằm ở chỗ NGHĨ LẠI!

Người con thứ nhất tỏ ra không tốt, không tử tế, không hiếu thảo vào lúc đầu. Anh nói không với cha, và như vậy là phũ phàng lắm, người cha đau buồn lắm… Nhưng anh đã nghĩ lại, cảm thấy cắn rứt, thấy mình như vậy tệ quá, anh thấy tội nghiệp cha và thấy thương cha… Dù sao vẫn còn kịp, anh quyết định xắn tay áo, đứng dậy đi làm điều cha đề nghị…

Người con thứ hai thì tỏ ra ngoan ngoãn, tử tế lắm… nhưng chỉ trên miệng thôi. Lời lẽ của anh ngọt xớt với cha, nhưng tất cả chỉ có thế… Anh không hề xắn tay áo, không hề đứng lên để thực sự làm việc cho cha!

Người con thứ nhất đã NGHĨ LẠI ấy là ai? Chính Chúa Giêsu cho biết đó là NHỮNG NGƯỜI THU THUẾ VÀ NHỮNG CÔ GÁI ĐIẾM! Còn người con thứ hai, nói rất hay mà làm rất dở, thậm chí chẳng thực sự làm gì cho cha, là ai? Cũng chính Chúa Giêsu nói đó là các thượng tế và kỳ mục trong dân! Người tuyên bố với họ: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông?”

Bạn sốc không? … Vậy thì, dù bạn thấy mình là ai, là một kẻ tội lỗi công khai hay là một đấng bậc vốn được mọi người ‘nghĩ’ là đạo đức, điều cần thiết và đúng đắn là bạn hãy NGHĨ LẠI. Hãy nghĩ lại, theo gương của những người thu thuế và các cô gái điếm…

FB LM Giuse Lê Công Đức