Hàng năm, vào mỗi dịp hè, chị
em học viện chúng tôi lại có những ngày hạnh phúc được “lên núi” với Chúa. Sau
khi xuống núi chúng tôi lại được hưởng nếm những bữa ăn mới lạ và thú vị. Đó là những ngày tĩnh tâm và thường huấn hàng năm của Học viện.
Năm nay, chúng tôi được lắng
nghe chia sẻ về ba đề tài: Truyền thông - Môi trường - Lời khấn Khiết tịnh. Có
rất nhiều điều mới lạ và thú vị qua ba ngày thường huấn. Tôi chỉ
muốn chia sẻ một điểm được đánh động trong số những đề tài trên. Tôi muốn nói
về môi trường.
Đó là một vấn đề
hết sức cụ thể, đáng quan tâm trong bối cảnh con người và thiên nhiên đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm môi trường,
biến đổi khí hậu như hiện nay. Không chỉ trên
thế giới, hội dòng chúng ta cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Qua những gì
giáo sư chia sẻ, tôi thấy mình có quá ít hiểu biết về quà tặng của Chúa nơi môi
trường thiên nhiên tôi đang sống hay những những tác động của tôi đối với môi
trường. Phải chăng, trong suy nghĩ của rất
nhiều người, việc giữ gìn môi
trường sống thuộc về trách nhiệm của nhà chức trách? Thật vậy,
môi trường rơi vào tình trạng như hiện nay, không hẳn hoàn toàn lỗi của những ai chặt phá rừng
bừa bãi. Thế nhưng, mỗi người trong chúng ta phải nhìn nhận trách nhiệm của bản
thân mình trong vấn đề này. Điều này thật dễ dàng để chúng ta nhìn thấy: hành vi lãng phí các nguồn năng lượng trong cuộc sống hằng ngày,
thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, không một chút quan tâm đến việc chăm sóc ngôi nhà
chung... Vô vàn những việc làm của chúng ta không chỉ tác động trực tiếp đến
môi trường thiên nhiên, mà còn liên hệ cách trực tiếp đến mọi người trong cộng
đồng. Chúng ta cũng liên tục xúc phạm đến môi trường của chúng ta qua những
hành vi thiếu ý thức như: vượt đèn đỏ, leo lên lề, không chấp hành luật giao
thông… và chúng ta tự đưa ra những lý do hợp lý để ngụy biện cho hành vi của mình. Từ những hành vi bên ngoài
ảnh hưởng đến môi trường sống, có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều
với những hành vi chúng ta làm ô nhiễm ngôi nhà nội tâm. Một lời nói thiếu bác ái, một hành động khiếm nhã hay một
thói quen xấu... tất cả sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới bên trong của mỗi người cũng như giữa chúng ta với nhau.
Thái độ của chúng ta khi đón
nhận quà tặng từ Thiên Chúa có ảnh hưởng rất nhiều đến ý thức của mỗi người
trong việc bảo vệ tài nguyện thiên nhiên. Khi chúng ta có
lòng biết ơn đối với tất cả những gì mà mẹ thiên nhiên mang lại, chúng ta sẽ
biết trân trọng, gìn giữ và nâng niu
món quà quí giá này. Từ một ý thức đầy đủ, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta hãy bắt tay vào hành động từ một việc làm cụ thể, khả thi và
thiết thực nhất trong việc bảo vệ ngôi nhà chung. Để rồi, tất cả mọi người
trong chúng ta được chăm sóc cách hài hòa từ mẹ thiên nhiên xinh đẹp đã được
xoa dịu và chữa lành.
Sr. Thúy
Ngân- Rndm