Hôm nay mừng lễ Hiển Linh
Con quỳ trước Chúa lặng thinh ngắm nhìn.
Ba Vua vượt hết hành trình,
Đi tìm Con Chúa giáng sinh chốn nào
Dõi nhìn sao lạ
trên cao,
Ba Vua tìm được Hài Nhi chào đời.
Chúa ơi! Sống giữa cuộc đời,
Có Ánh Sao Lạ vẫn mời gọi con.
Xin cho con biết giữ hồn,
Dõi theo Ánh Sáng, tiến gần Chúa hơn.
Ước chi con cũng trở nên,
Như Ngôi Sao Lạ bừng lên dẫn đường.
Dẫn đưa người khắp muôn phương,
Tìm về với Chúa là nguồn tình thương
Ba
Vua kết thúc chặng đường
Không theo lối cũ tìm về quê hương.
Xin cho con cũng được ơn
Cải tà, quy chính, tìm đường đổi thay.
Cho con gặp Chúa mỗi ngày
Đồng thời can đảm đổi thay từng giờ.
Sr An Nguyên-Rndm