TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT 32 TN A


Thờ lạy Thánh Thể

Mời cộng quỳ, cùng lắng đọng tâm hồn, ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng yêu chúng ta và mong  ước chúng ta hưởng nếm được tình yêu của Ngài.

Xin chạm đến con, để con mến Chúa

Xin chạm đến con, để con tin Chúa

Xin chạm đến con, để con ở lại bên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, Đấng con tôn thờ, này con đây.

(thinh lặng 1 phút)

Hát CTT : Chúa đã cho con. CTT 60

Công bố Tin Mừng (Mt 25, 1- 13)

Suy niệm

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25, 13)

(Thinh lặng ít phút)


Tiến sĩ Alexander Findlay kể lại những điều ông đã thấy ở xứ Palestin. Ông nói: Khi chúng tôi đến gần cổng một thị xã Galilê, tôi thấy mười cô gái vỗ tay và đánh đàn vui vẻ, nhảy múa theo dọc con đường phía trước xe chúng tôi. Tôi hỏi họ đang làm gì vy? Người hướng dẫn trả lời là họ ra nhập bọn với cô dâu chờ chàng rễ đến. Tôi hỏi anh ta xem tôi có thể xem đám cưới này không? Anh ta lắc đầu và đáp: Có thể tối nay, tối mai hay có khi cả hai tuần lễ nữa, không biết chắc lúc nào đám cưới sẽ cử hành”.


Lý do vì sao chúng ta không được biết, nhưng chúng ta biết cuộc đời mỗi người ngắn dài không ai biết, giờ chết không ai ngờ. Cũng  giống như mười cô trinh nữ trong bài Tin Mừng hôm nay đã nói đến, trong đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khôn ngoan là những người biết chuẩn bị cho đời mình từ xa, họ luôn luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa thì đến lúc nào Chúa gọi về với Ngài họ cũng sẵn sàng không sợ gì nữa. Như Thánh Đaminh Savio khi được hỏi: “nếu Chúa gọi con bây giờ thì con làm gì?” Thánh Savio đáp: “con vẫn chơi”.  Chúa mời gọi chúng ta hãy sống trọn giây phút hiện tại và hãy trân trọng những gì Chúa ban với lòng biết ơn. Đặc biệt Chúa muốn chúng ta luôn phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của ngài.


(Thinh Lặng 1 phút)

 

Ngày nay nhiều người đã bỏ nhà thờ không đi lễ, tệ hơn nữa là bỏ đạo luôn. Vì họ quá bận rộn với công ăn việc làm, luôn chạy đua với thời gian đến nổi không còn thì giờ để đến với Chúa, cứ như thế mỗi ngày nên lương tâm không còn cảm thấy áy náy, cắn rứt, ngay cả gia đình họ cũng không còn thì giờ để ngồi chung với nhau.  Họ đã coi việc đi lễ hay các việc đạo đức, bác ái là việc phụ. Chính vì thế, họ đã mất đi tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình, Thiên Chúa trở nên xa lạ đối với họ và Ngài đành phải thốt lên “Tôi không biết các cô!” (Mt 25, 12b).


Suy sâu hơn ta có thể thấy được sự khác biệt giữa các cô dại và các cô khôn ở chổ: ai là người cầm bánh lái để điều khiển con tàu đời họ. Các cô khôn tự điều khiển tàu của mình và biết rõ mình đi đâu, về đâu, họ biết rõ những gì cần thiết cho chuyến đi của mình; còn các cô dại lại trao quền đó cho người khác, dựa theo đám đông, trào lưu của cộng đồng và buông mình theo sự đẩy đưa của hoàn cảnh, xã hội, ai sao tôi vậy, các cô chẳng quan tâm đích đến là đâu thì làm sao có chuẩn bị mà sẵn sàng. (TL)


Mỗi Kitô hữu được mời gọi nên giống các cô khôn ngoan: luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón chàng rễ là Chúa Kitô đến. Lặng ngắm các cô khôn trong Tin Mừng, chúng ta có thể thấy các cô hăm hở chuẩn bị một cách chu đáo cho cuộc gặp gỡ này. Điều này chứng tỏ chàng rễ có một vị trí quan trọng trong tim các cô, khiến các cô không thể để vuột mất cơ hội gặp chàng.


Chúng ta hãy nhìn lại tương quan của ta với Giê-su: Ngài có quan trọng đối với tôi không?... Tôi có mong được gặp Ngài không?... Tôi đã đầu tư cho cuộc gặp gỡ với Ngài như thế nào?...

Mỗi ngày tôi có dành giờ tốt nhất với tâm trạng phấn khởi nhất để tâm sự với Chúa không?...

Những quà tặng Chúa ban và những bổn phận hàng ngày có làm cho bình dầu của tôi đây lên hay cạn kiệt?....


 (Thinh lặng 5 phút)


Hát: Thánh ca II: Xin cho đời con _ 121 (1,2)


“Đức ái bùng cháy, lòng nhiệt thành tỏa lan” (Mẹ Euphrasie Babier)

Mẹ Euphrasie đã có nhiều cách nói để hướng dẫn con cái Mẹ cách duy trì lửa tình yêu, bằng việc liên lỉ nối kết với nguồn Tình yêu là chính Thiên Chúa, Mẹ viết: “Lòng nhiệt thành và sự tận tâm đòi hỏi chúng ta phải có một lòng yêu mến Chúa chí thiết, chỉ hành động để làm sáng danh Người” (1871), “Vì lòng ước ao làm sáng danh Thiên Chúa, các con hãy luôn hun đúc nơi các con tinh thần nhiệt thành thích hợp với trái tim Chúa, như thế các con có thể chiến đấu chống tinh thần thế tục cách mạnh mẽ và kiên trì” (1879), “Những ai trong các con phải lãnh trách nhiệm gì thì phải nhớ rằng: Thiên Chúa đòi hỏi nơi mình một sự thánh thiện vững chắc và quảng đại, đòi ta phải nên rường cột trong nhà Thiên Chúa; và bởi lòng trung thành và gương sáng của mình, mở đường cho những linh hồn đã được Thiên Chúa tuyển chọn theo Chúa cách dễ dàng hơn.” (1879)


Lạy Chúa Giêsu,  xin cho chúng con biết quý trọng từng giây phút đang trôi qua mà chúng con không sao giữ lại được. Chúa đã trao cho chúng con nén bạc thời gian, khả năng, cơ hội để chúng con sinh lợi theo ý Chúa.  Xin cho chúng con luôn làm việc như Chúa: hăng say, tận tụy, vui tươi, vâng phục và đầy sáng tạo. chúng con xin hiến dâng Chúa giây phút này như một hy lễ.  ước gì chúng con dám sống hết mình với giây phút hiện tại để hiện tại đưa chúng con vào vĩnh cửu của Chúa.


Cầu nguyện theo bài hát “Love is the fire” (Euphrasie Chant)-(mở nhạc)


Hát: Cầu cho ĐGH/ Lời nguyện

Hát CTT: Chúa đã cho con. CTT 60 / Lời nguyện


 Kết thúc:

Mời cộng quỳ và đặt tay trên ngực và đọc kinh:             

   Lạy Hồn Chúa Kitô.

Lạy hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con.

Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con.

Lạy Máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến.

Lạy nước bởi cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rủa con.

Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con.

Lạy Chúa Giê-su nhân ái, xin nhận lời con.

Xin giấu ẩn con trong các vết thương của Chúa.

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa.

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái.

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con,

Và cho con đến cùng Chúa,

Để được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời. Amen.

                                                  

                                                                          M.Madalena Klek- Tập sinh

           Dòng Đức Bà Truyền Giáo