I. THỜ LẠY THÁNH THỂ
"Này đây ta
đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ
dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với Ta"
(Kh 3, 20)
Lạy Chúa Giêsu
Thánh Thể, Chúa không ngừng tìm kiếm và ngỏ lời với chúng con qua từng biến cố
cuộc sống, Chúa kiên nhẫn chờ đợi và gõ cửa lòng từng người chúng con, nếu
chúng con nghe tiếng Chúa và mở cửa, Chúa sẽ vào và dùng bữa với chúng con,
chúng con được ở lại với Chúa và Chúa ở lại với chúng con. Xin cho giây phút
này chúng con biết mở rộng cánh cửa tâm hồn, mời Chúa vào tận sâu căn phòng nội
tâm của mình để lắng nghe, trò chuyện và cảm nếm tình yêu dịu ngọt của Chúa.
Giờ đây, chúng
con xin sấp mình thờ lạy và chúc tụng Chúa.
(Đánh coòng - phủ
phục)
Hát: Con phủ phục tôn thờ - CTT 64
II. GỢI Ý SUY NIỆM: Tin mừng: Ga 14, 15-21
1.
Đường yêu thương:
Giêsu, Người đã đến đây, đem niềm tin cho muôn người,
Giêsu, Người đã đến đây, đem tình mến rắc gieo mọi nơi,
Giêsu, Người là chứng nhân của tình thương cho nhân loại,
Giêsu, Người là chứng nhân mang tình mến đến cho mọi nơi,
với tấm lòng rộng lớn,
với mối tình thủy chung,
với nỗi tân toan từng bước đăng trình mở lối
Người đi qua những thời gian,
Người đi qua hết khổ đau,
như thác nước nguồn chảy xuôi về biển rộng,
Người vẫn say xưa Thập tự vác trên vai.
Có một lần Người đã đến đây,
mang tình thương sống cho hồn thế nhân.
(Trích “Tình ca muôn thuở” Ngọc Linh)
Chúa Giêsu đã đến thế gian,
đôi chân của Người rong ruổi khắp mọi nẻo đường xứ Palestine. Người đã đi, đi
tìm những con chiên và bồng ẵm về cho Thiên Chúa Cha. Đôi tay Người chúc lành,
chữa hết mọi cơn đau đớn tật nguyền. Trái tim Người rộng mở, đón lấy những tâm
hồn khao khát lắng nghe, trái tim Người đầy ắp niềm cảm thông và thương xót. Cả
một đời sống của Người là một đời đong đầy hai chữ Yêu thương.
(Thinh lặng)
Trong những giây phút cuối cùng khi còn ở thế gian,
Chúa Giêsu đã truyền đạt cho các môn đệ những điều cốt lõi nhất. Những điều mà
Chúa những mong mỏi các ông – những người theo Ngài cách sát kề nhất. Đó là hãy tuân giữ các điều
răn của Ngài.
"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ
giữ các điều răn của Thầy"
(Ga 14,15).
Điều răn mà Thầy
muốn nhắc nhở các môn đệ và cho mỗi người chúng ta tuân giữ đó là yêu thương.
Thầy Giêsu đã sống
điều răn ấy bằng chính đời sống của mình trong tương quan với Chúa Cha và tha
nhân. Chúa yêu mến và vâng phục Chúa Cha trong mọi sự. Chúa đã chấp nhận hi
sinh mạng sống mình trên Thập Giá vì yêu thương nhân loại và để cứu chuộc con
người ra khỏi vũng lầy của tội lỗi. Tình yêu mà Thầy Giê-su muốn nói tới không
giới hạn ở mặt chữ “yêu” nhưng được hiểu ở khía cạnh rộng hơn. Yêu thương là
vâng phục, là dâng hiến trọn con tim cho Chúa và trong tình yêu với Thiên Chúa mà người môn đệ trở thành người sống cho mọi người.
"Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy" (Ga 14,15)
Giữ
các điều răn của Thầy còn là để cho Lời Thầy ở lại, chạm khắc trong tâm hồn,
soi sáng trí, đánh động con tim và hoán cải đời sống. Người môn đệ bước theo Thầy
Giêsu không chỉ sống Lời của Thầy cách
hời hợt trên môi miệng mà là để cho Lời Thầy chạm khắc
trong trái tim, trong tâm trí, mặc lấy và sống tâm tình của chính Thầy với trọn
lòng mến. Đó mới chính là cách thể hiện tình yêu đích thực với Thầy
Giê-su.
"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ
giữ các điều răn của Thầy" (Ga 14,15)
Yêu
mến Thầy là yêu điều Thầy yêu, muốn điều Thầy muốn, sẵn sàng từ bỏ mọi ý riêng
mình để chọn sống theo ý Thầy, để Thầy ở lại và ở lại trong Thầy, một lòng một
ý với Thầy.
Chính khi ấy, người môn đệ được thanh thoát khỏi mọi
ngã rẽ của bận tâm, giằng co và tự do đích thực để bước đi theo lối bước yêu
thương của Thầy Giêsu.
(Thinh lặng)
Chúa
Giêsu đã 3 lần hỏi Phêrô, người môn đệ mà Chúa chọn để dẫn dắt đoàn chiên của
Người. “Này anh Simon, con ông Gioan, có
yêu mến Thầy không?” (Ga 21,17) để rồi Ngài trao phó sứ mệnh cho ông. Đây là câu hỏi làm thức tỉnh cõi lòng của Phê-rô về
tình yêu mà ông dành cho Thầy. Và có lẽ câu hỏi ấy cũng
dành cho chính chúng ta, những người chọn và đang bước theo Thầy Giêsu. Trong
giây phút tĩnh lặng này, ta cùng tự vấn lại chính mình:
“Con có yêu mến Thầy không?”
Tôi có yêu mến Chúa trên hết mọi
sự chưa? Mỗi ngày sống, tôi có chọn bước theo hướng đi của Thầy Giêsu – bước
vào con đường của tự hủy, khiêm nhường, hy sinh, dấn thân và can đảm đón nhận
những rủi ro, trái ý trong niềm vui hay còn bước theo lối mòn thế gian của sự
thoải mái, hơn thua cho “cái được mất” nào đó?
(Thinh lặng)
“Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
đến với Người trong mọi sự
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi gắn bó với ý muốn của Người
và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.”
(Trích “Rabbouni” – số 58 – Rabindranath Tagore)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương con. Xin cho con luôn cảm nhận và xác tín rằng:
Chúa là trên hết và là tất cả của cuộc đời con. Xin cho con luôn mến yêu và
khao khát tìm kiếm Chúa trong suốt cuộc sống. Và hơn cả là con biết yêu thương
như Chúa đã yêu thương con.
Hát: Luật yêu thương – TC V 481,3,4
2.
Tình yêu đáp đền tình
yêu:
Chúa
Giêsu yêu thương các môn đệ “Ngài yêu
thương họ đến cùng” (Ga 13,1b). Ngài chủ động trao ban và cho các ông một
sự đảm bảo. “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người
sẽ ban một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).
Một
lời hứa dành cho các môn đệ và cho chính mỗi người chúng ta Đấng Bảo Trợ là Chúa
Thánh Linh.
Chúa Thánh Linh
chính là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Ngài là Thần
Khí Sự Thật luôn ở giữa ta và trong ta, để chiếu sáng những nơi còn u tối trong
tâm hồn, uốn nắn những nẻo đường quanh co. Khi ta yếu đuối Ngài nâng đỡ và thêm
sức cho ta. Chính Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi, canh tân và hướng dẫn để giúp ta
thêm hiểu biết, yêu mến Chúa Giêsu hơn. Chính nhờ Ngài mà ta cảm nghiệm được
tình yêu cá vị Chúa dành cho ta và làm cháy bùng ngọn lửa yêu mến Chúa trong ta,
thúc đẩy ta đáp lại tình yêu Chúa và ra đi trao ban tình yêu ấy đến với tha
nhân.
(Thinh
lặng)
Nghiệm lại hành trình đã qua, tôi
đã thực sự ý thức và có tâm hồn nhạy bén nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh
Linh đang thúc đẩy và ban ơn trong từng chi tiết của đời sống tôi? Cách tôi chào đón và đáp trả lại phúc lành của
Ngài như thế nào?
(Thinh lặng)
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến
người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga. 14,21b)
Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ và cũng là
cho mỗi người chúng ta, ai yêu mến Người thì Người sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Để được Người “tỏ mình ra” chỉ có cách
duy nhất là chúng ta phải thực sự ở lại với Người và điều kiện để được Chúa ở lại
là yêu mến Chúa qua việc giữ lời Ngài. Thật vậy, chính
đời sống cầu nguyện liên lỉ và sống đức ái là dấu chỉ cho thấy ta đang ở trong
tình yêu Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Yêu mến Chúa chính
là để cho Ngài ngự trị lòng mình, để Ngài làm chủ tất cả. Chính trong tình
yêu Chúa Cha và Chúa Giêsu đã nên một, thì Chúa cũng chờ mong chúng ta nên một
với Ngài trong tình yêu.
Lạy Chúa, tình yêu là sức mạnh. Hôm nay, xin Chúa
cho con lòng can đảm để bắt đầu lại cuộc sống của mình bằng tình thương yêu,
xin Chúa làm tươi mới lại tình yêu ấy nơi con dưới tác động của của Chúa Thánh
Thần, để con khám phá cuộc sống qua lăng kính của tình yêu, dám mạo hiểm lao
mình vào miền yêu thương: yêu thương Chúa, yêu thương chính mình và yêu thương
mọi người cách vô điều kiện.
(Trích “Cầu nguyện
con người hiệp thông với Thiên Chúa” Tr. 51 –
Don Miguel Ruiz & Janet Mills )
Hát:
Ôi tình yêu – TC II 1011,3
III.
LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, Chúa là tình yêu,
là nguồn sức
sống của con.
Giữa một thế
giới còn nhiều oán trách, thù hận,
xin cho con
trở nên khí cụ yêu thương của Chúa.
Giữa một thế
giới còn chịu nhiều sỉ nhục, khinh chê,
xin cho con
lan tỏa tình yêu và tha thứ.
Giữa một thế
giới tranh chấp, ganh tị, mải mê tìm kiếm hư danh,
Xin cho con
lan tỏa bình an, hòa giải và đức thanh bần.
Trong những
góc tối của tội lỗi, bợn nhơ,
Xin ánh
sáng chân lý của Chúa soi rọi vào nơi tối tăm của con
và của mọi
người.
Lạy Chúa, xin
dạy con:
tìm yêu mến
người hơn được người mến yêu,
tìm hiểu biết
người hơn được người hiểu biết
và tìm sống
hiến dâng hơn là được nhận lãnh. Amen
(Lấy cảm hứng từ bài hát Kinh hòa bình – TCCĐ 150)
Hát: Tình Chúa thương con – CTT 72
Maria Dương Kim Dung
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo