I.
Lời Nguyện Đầu
Từ cõi lòng sâu thẳm
Con nghe tiếng thì
thầm
Của Ngài khẽ bên
tai
Nhẹ nhàng mà êm ái
“Dành cho Ta một
giờ
Để cùng ở bên ta
Cảm nhận được một
điều
Ta yêu con luôn mãi.”
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện với chúng con trong giờ
phút này. Đặt biệt, Ngài luôn ngự trị trong cõi thẳm sâu của tâm hồn chúng con.
Ở đó Ngài chờ đợi chúng con, khi chúng
con mở cửa là Ngài bước vào để trao ban bình an – ân sủng và thì thầm những lời
yêu thương với chúng con. Và chỉ khi chúng con chìm ngập trong sự tĩnh lặng, chúng
con mới thực sự lắng nghe được tiếng Chúa. Giây phút an bình nhất của chúng con
là khi thân xác và linh hồn chúng con được ở trọn vẹn bên Chúa. Xin cho lòng
trí và cả con người con luôn quy hướng về Chúa. Xin cho con tim con hòa nhịp với
con tim Chúa, để con và Chúa trở nên một trong giờ phút này. Trong tâm tình đó,
chúng con xin thờ lạy Chúa.
(Đánh
coòng phủ phục)
Hát: Phút an bình - CTT 61
II.
Suy Niệm Lời Chúa: Ga 14,
1-12
1.
Con đường Giê-su – con đường
yêu thương
Cuộc
đời của mỗi người là một cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc, chân lý và tự do.
Trên hành trình ấy, mở ra nhiều con đường khác nhau thu hút hướng đi của
ta: Con đường của sự giàu sang, con đường của công danh sự nghiệp, con đường của
chức trọng quyền cao - nổi nang được nhiều người ca tụng hay con đường trí tuệ
học rộng - biết sâu,…Chúng ta thường đầu tư rất nhiều thời gian công sức cho những
con đường ấy, nhưng liệu những con đường ấy có dẫn ta đến sự sống vĩnh cửu hay phải
chăng chúng chỉ như làn gió thoảng qua :
« Đứng ở đời, thật
con người chỉ như hơi thở
Thấp thoáng trên đường
tựa bóng câu.
Công vất vả ngược
xuôi : làn gió thoảng,
Ki cóp mà chẳng hay
ai sẽ hưởng dùng »
(Tv 39, 6b – 7)
Thiên
Chúa biết rõ phận người hữu hạn của chúng ta và những con đường thế gian đang mở
ra ấy chỉ là thoáng qua, là phù vân. Chính vì thế, Thiên Chúa đã mở ra một con
đường mới – con đường của tình yêu và điểm kết thúc là một hạnh phúc viên mãn đời
sau. Con đường đó mang tên Giê-su. Chính Chúa Giêsu đã đến thế gian dọn đường
cho chúng ta và Ngài khẳng định « Thầy là con đường, là sự thật và là sự
sống ». Chính nhờ bước đi trên con đường mang tên Giê-su mà chúng ta đến
được sự sống vĩnh cửu.
Con đường Giê-su là con
đường tình yêu làm bằng hi sinh cho đến chết trên thập giá. Chúa đã chết để tôi
được sống. Con đường của Giê-su là con đường của sự thật và là con đường duy
nhất mang lại sự sống đích thực. Vậy làm sao tôi có thể đi trên con đường
Giê-su ?
Thật
vậy, đi trên con đường Giê-su là dám từ bỏ hết những gì của bản thân mình, kết
hiệp trọn vẹn với Người, cũng như Người đã từ bỏ ý riêng và hoàn toàn vâng phục
thánh ý Chúa Cha, để trở nên một với Chúa Cha. Đi trên con đường Giê-su là gắn
bó sống chết với Chúa Giê-su, là tháp nhập cuộc đời tôi vào cuộc đời của Ngài. Nhờ
đó tôi chọn hy sinh - từ bỏ, hơn đòi quyền lợi, chọn yêu thương thay vì
ghen ghét thù hằn, chọn đời sống khiêm nhường hơn kiêu ngạo, chọn làm Vinh Danh
Chúa thay vì tìm danh lợi cho riêng mình.
Có một câu chuyện kể rằng :
Khi Mẹ Têrexa đang ở thành phố New York, có mấy ký giả
Hoa Kỳ đến phỏng vấn Mẹ. Họ hỏi : «Tại sao các trẻ em mồ côi nghèo khổ tại
Calcutta phải gánh chịu những đau khổ dồn dập như thế mà lại không xảy đến cho
những người may mắn như chúng tôi?” Mẹ
Têrêxa mỉm cười trả lời : « Có lẽ tất cả những người quen sống trong
cảnh sung sướng, không xứng đáng để chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu» (Trích “Nữ Thánh Giữa Đời Thường” Thiên Phúc, trang 39)
Câu nói của Mẹ Têrêxa đáng để cho mỗi chúng
ta suy nghĩ, chúng ta không thể bước theo Chúa nếu vẫn cứ đu bám vào con đường
của sự dễ dãi, chiều theo xu hướng hưởng thụ, chỉ lo cho chính bản thân mình.
Chúng ta cùng nhìn lại những con đường
mình đã đi qua.
·
Tôi đã bước theo Chúa trên con đường
nào ?
·
Tôi có đang đi đúng hướng trên con đường
Giê-su, hay đi con đường theo ý riêng mình tự vạch ra ?
Lạy Chúa, Chỉ có Chúa là cùng đích của cuộc đời
con, chỉ nơi Chúa con mới tìm được nguồn vui và sự sống đích thực. Xin dẫn con
luôn đi theo đường lối Chúa, chỉ biết sống cho Chúa, sẵn sàng cho đi và tự hiến.
Xin cho mỗi việc con làm dù lớn hay nhỏ đều được làm vì tình yêu, để cho danh
Chúa được cả sáng hơn.
Hát : Tìm về Chân Thiện Mỹ - TCCĐ/ 84
(1,2)
2. Niềm tin nơi Chúa
Ông
Philipphê xin với Thầy Giêsu: “Xin cho chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 14,8).
Khao
khát của Philiphê là một khao khát rất chính đáng, nhưng đồng thời cũng thể hiện
sự thiếu hiểu biết của ông về Thầy và Chúa Cha. Những kinh nghiệm theo Thầy bao
nhiêu năm vẫn chưa đủ để ông thấy rõ Chúa Cha và nhận biết rằng: Ngay từ tạo
thiên lập địa cho đến mãi về sau Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và song hành với
con người qua muôn ngàn cách. Đặc biệt, Thiên
Chúa đã đến ở gần với con người khi trao ban Con Một Ngài làm người, ở bên cạnh
Philiphê, ở giữa nhân loại.
Nơi
Đức Giêsu Kitô, chúng ta gặp được Thiên Chúa, dễ gần, dễ thấy, dễ quen. Thiên
Chúa đâu chỉ ở trên trời cao thẳm, nhưng Thiên Chúa hiện diện nơi con người hữu
hình nơi Đức Giêsu. Giữa Đức Giêsu và Chúa Cha có một gắn bó mật thiết đến nỗi
hai trở nên một: “Ai biết Thầy là biết Chúa Cha” (14,7) “Ai thấy Thầy là thấy Chúa
Cha” (14,9) vì “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”(14,10).
Lời
nói và việc làm của Đức Giêsu chính là lời nói và việc làm của Thiên Chúa
(14,10). Toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu được Chúa Cha chiếm ngự. Đức Giêsu như tấm
gương trong suốt, phản chiếu khuôn mặt và trái tim đầy nhân ái và bao dung của
Thiên Chúa với hết mọi người.
Nhìn
lại trong tương quan với Chúa, tôi đã thực sự để Chúa chiếm ngự con người tôi,
để tôi cũng được mạnh dạn nói
rằng : “Ai
biết tôi là biết Đức Kitô, ai thấy tôi là thấy Đức Kitô.”
(Thinh lặng)
Ngoài
việc tỏ lộ cho các môn đệ biết Chúa Cha và Ngài là một, thì Chúa Giê-su còn khẳng
định cho các môn đệ một chân lý quan trọng.
« Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy,
thì người đó cũng làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn
hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.»
« Những
việc Thầy làm » ở đây, không chỉ là những dấu lạ, những điềm thiêng, nhưng
là một đời sống yêu thương, là cho đi tất cả vì người mình yêu, là tha thứ,
bao dung. Và là cả một cuộc đời chịu gian khó trên hành trình rao giảng Tin Mừng,
là chấp nhận chịu sỉ nhục, đánh đòn, là quãng đường vác thập giá lên đồi can vê,…không
phải nhờ sức của con người nhưng chính là nhờ vào niềm tin nơi Chúa Giê-su sẽ
giúp chúng ta chấp nhận và vượt qua mọi khó khăn thử thách để có thể sống và thực
thi những gì Thầy Giê-su có thể làm được.
·
Nhìn
lại đức tin của mình, tôi đã sống và diễn tả niềm tin vào Chúa như thế
nào trong những hành động cụ thể của đời sống tôi?
Trích trong thư của Thánh Phê-rô Tông Đồ :
« Vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì
viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm
cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa »
(1Pr 2, 7-8). Chúng ta hãy cảm tạ Thiên
Chúa vì đức tin Chúa đã ban cho ta ngay từ khi được rửa tội, Chúng ta hãy dùng
niềm tin của mình để chiến thắng sự dữ, bước đi vững mạnh mà không nhụt trí giữa
muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, vì biết rằng luôn có Chúa đồng hành và nâng
đỡ ta, như lời nhắn nhủ của Mẹ Euphrasie Barbier : « Linh hồn mật thiết
với Chúa Giêsu nhờ đức tin, dần dần chuyển biến hoàn toàn thành Ngài, chỉ sống
sự sống của chính Ngài, dưới sự thúc đẩy và dẫn dắt của Thần khí Ngài » ( Trích “Những lời Nhắn Nhủ của Mẹ
Euphrasie Barbier” ngày 10/01)
Hát: Bước trong tin yêu – TCCĐ / 134
III.
Lời nguyện kết :
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Xin tình yêu Chúa luôn khắc nghi vào trái tim con.
Xin sự bao dung của Chúa luôn chạm đến cõi lòng con.
Xin tình yêu Chúa thắp lên niềm tin và hy vọng trong con.
Xin cho mỗi lần con rước Chúa,
Con được nên đồng hình đồng dạng với Ngài,
Và môi miệng con sẽ cất lời ngợi ca tình Ngài vô biên.
Xin cho mỗi lần con nghe Lời Chúa.
Con được dưỡng nuôi bằng nguồn lương thực Thần linh.
Xin
cho sự hiện diện của Chúa trong con,
Làm
cho khuôn mặt con ngời sáng hình ảnh Chúa.
Và
mọi người có thể thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con,
Thấy
sự dịu dàng của Chúa trong từng lời con nói.
Xin
cho con cảm nhận được sự ấm áp của Chúa nơi trái tim con.
Xin
Thần khí và sự thánh thiện của Chúa ở cùng con luôn mãi. Amen.
Hát : Giây Phút Tuyệt Vời CTT / 80
Cecilia Lê Thị Huế
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo